Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Tháp Chuông Nhà Thờ - ngọn hải đăng của kitô hữu

Threaded View

  1. #1
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default Tháp Chuông Nhà Thờ - ngọn hải đăng của kitô hữu

    Tháp Chuông Nhà Thờ


    Giữa phố chợ, nhà cao... thấp thoáng tháp chuông nhà thờ... Với tiếng chuông ngân vang mỗi sáng mỗi chiều thức tỉnh hồn tín hữu... Mang lại niềm hy vọng, một điểm tựa, nơi đến của những tâm hồn cô lạnh, hoạn nạn.


    Chuyện kể rằng : "Có một cô bé tuổi đôi mươi, dáng vẻ quê mùa... xách một túi nilon đang lấm la, lấm lét đứng ở cửa cổng nhà thờ. Khuôn mặt buồn nhìn những người qua lại... Hình như cô ấy đang mang thai và có điều chi rất buồn...
    Một giáo dân nhiệt tình, sau tí tí quan sát, đến bên cận khẻ hỏi :
    Tại sao con đứng đây? Con có bầu phải không? Chồng con đâu?
    ...
    Nghe đến đó, cô ta bật khóc nức nở... Sau một hồi an ủi, cô gái kể gia cảnh mình cho chị T, người giáo dân nhiệt tình...: Cha con đã chết lâu rồi, mẹ con thì bị liệt nằm một chỗ, con có 2 chị em... Chị con, ở nhà chăm mẹ, con thì ở suốt trong rẫy, vừa làm rẫy, coi rẫy vừa phải làm thuê cho người ta, phụ nuôi mẹ. Cách đây khoảng 6 - 7 tháng, con bị bố dượng con sau khi nhậu say đã vào rẫy làm hại đời con... Con hoảng loạn, sợ quá không dám về nhà... cứ lủi thủi trong rẫy... Cái bụng con càng ngày càng to, không thể giấu được nữa... Con sợ quá. Cứ nghe tiếng động là con giật thót người. Từ đó đến nay, không đêm nào con ngủ được thẳng giấc...
    Và con đã bỏ đi, dù không biết đi về đâu?
    Lên xe, thì đã chiều... khi gần đến đây, con thấy tháp chuông nhà thờ, con xin họ cho xuống và đi bộ đến ...
    Tối qua con ngủ trong nhà thờ, ở một xó xỉnh... vì không ai biết con ngủ ở đây cả.
    Sáng nay, con đứng cuối nhà thờ...
    Con sợ lắm... Con không biết đi đâu, con cứ đứng ở đây, chắc Chúa, Mẹ sẽ chỉ người giúp con...
    Chị T, liền gọi điện thoại cho người bạn của mình...Sau đó, chở cô gái về nhà người bạn... Ở đây, cô gái được tắm rữa... nghỉ ngơi... và trò chuyện... được sự quan tâm và thương cảm của những bà mẹ công giáo... Cô gái an tâm và tỉnh người ra... cô đồng ý đến "ngôi nhà lánh nạn' dành cho các bà bầu bất đắc dĩ...
    Cô kể chuyện và nhắc đi nhắc lại, thấy tháp chuông nhà thờ là con thấy sung sướng, và an tâm... Con mừng lắm và vội kêu xe cho xuống... Đúng là Chúa thương con... Con cám ơn, và xúc động lắm... Ôi tháp chuông nhà thờ.
    Những người kể chuyện.... cũng rất xúc động khi nhắc đến cụm từ thân thương : "tháp chuông nhà thờ"
    Tháp chuông nhà thờ, dấu biểu lộ của đức tin công giáo, còn là niềm hy vọng, là dấu chỉ của lòng yêu thương. Và tiếng chuông vang lên, thức tỉnh và nhắc nhở mỗi kitô hữu sống đạo thực hiện sống tình thương, bác ái kitô giáo.
    Như lòng Chúa thương xót - Chúa nhật Bát nhật Phục sinh.
    http://gpnt.net/diendan/showthread.php?t=5768/
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  2. Có 5 người cám ơn Rocky vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com