Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Ngày Lễ Tình Yêu Valentine

  1. #1
    NVN's Avatar

    Tuổi: 54
    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: Giu-se
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 223
    Cám ơn
    2,718
    Được cám ơn 843 lần trong 202 bài viết

    Default Ngày Lễ Tình Yêu Valentine

    Ngày Lễ Tình Yêu Valentine


    Hàng năm khi những tấm thiệp chúc mừng Giáng Sinh và năm mới được dẹp đi thì những tấm thiệp mầu hồng rực rỡ chuẩn bị cho ngày Valentine được thế chỗ. Để tìm hiểu tại sao người ta đã đua nhau chọn những tấm thiệp có những lời lẽ chúc tụng đầy tình tứ để gửi đi khắp mọi nơi trên thế giới. Cái ngày mà những nơi bán bông hồng tha hồ tăng giá, các tiệm ăn chật ních những cặp tình nhân.

    Câu chuyện ngày VALENTINE bắt đầu từ thế kỷ thứ ba, VALENTINE chính là tên của một vị linh mục trẻ tuổi sống tại kinh Thành La Mã. Vào thời đó, Hoàng Đế La Mã là Claudius không ưa người Công giáo, nên ra lệnh cho họ phải thờ mười hai tà thần, nhưng linh mục VALENTINE đã không tuân theo, ông hiến trọn đức tin cho giáo lý Chúa Giêsu Kitô và Kitô giáo. Dù rằng họ dùng quyền lực đe dọa giết ông, nhưng ông vẫn một mực thực thi đức tin của mình.

    Câu chuyện được thuật lại rằng Linh mục Valentine đã bí mật để các thức ăn và quần áo cho các gia đình nghèo trong làng của người và để lại mấy chữ vắn tắt: "Quà tặng của Valentine đến quý vị". Vì Người không muốn những người này cảm thấy khó chịu khi nhận những vật dụng cần thiết trước công chúng hoặc người bố thí. Lòng hảo tâm của Cha đã được mọi người biết đến. Sau khi Cha qua đời, dân chúng tưởng nhớ Người nên đã tự đặt ra ngày lễ "VALENTINE' S DAY" vào ngày 14 tháng Hai hàng năm để kính Người.

    Một câu chuyện khác cũng được kể lại: Người quan tâm đến những cặp tình nhân trẻ muốn cử hành hôn lể trong nhà thờ, nhưng Hoàng Đế Claudius đã ban hành đạo luật cấm không được cử hành lễ hôn phối trong các nhà thờ Công Giáo. Linh Mục Valentine vẫn tiếp tục cử hành các lễ cưới trong Thánh Đường, vì Người tin rằng các cặp hôn nhân cần ân sủng và thương yêu của Thiên Chúa để kết chặt tình yêu của họ, nên Người đã bị bỏ tù vì tội bất tuân lệnh vua.

    Trong khi ở tù, Valentine luôn tưởng nhớ và lo âu cho những người tín hữu cũng như những người nghèo khó đương cần sự giúp đỡ của Người. Hàng ngày Người đã gửi thư tín đến họ bằng cách nhờ một con chim bồ câu thỉnh thoảng đến đậu bên song cửa ngục thất của Người. Bản văn vỏn vẹn có mấy chữ: "Hãy nhớ Valentine của qúy thân hữu."

    Khi ở tù, Linh mục Valentine thường được cô con gái nhỏ của người bạn ở chung ngục thất với Người đến thăm viếng, tên là Julia. Cô đã bị mù từ khi mới sinh ra. Linh mục Valentine thường kể cho cô ta về tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Thiên Chúa biết những nhu cầu cần thiết của từng người trong chúng ta.

    Vào một hôm Julia đến viếng thăm Linh Mục Valentine, hai người đang ngòi cầu nguyện chung trong ngục thất. Thình lình một ánh sáng lóe lên và tiếp theo Julia la lớn: "Valentine ơi! Tôi . . tôi ... nhìn thấy ... tôi nhìn thấy rồi! Tôi đã nhìn thấy rồi!" Valentine liền hô lớn: "Tung hô Thiên Chúa ! Tung hô Thiên Chúa!"

    Rồi vào đêm trước khi Người từ bỏ cõi trần, Thánh VALENTINE đã viết lời từ giã:

    "Tôi luôn yêu mến các anh chị em
    Valentine của các anh chị"

    Và còn rất nhiều chuyện kể lại tình yêu và sự quan tâm của Thánh Valentine đối với dân chúng. Gương sáng và ngày lễ của Người đã trở nên "NGÀY LỄ TÌNH YÊU" để chúng ta tỏ tình yêu cho nhau trên khắp hoàn cầu, không chỉ có ngày 14 tháng 2 mà hàng ngày ... và mãi mãi, vô tận, như tình yêu "MẶC KHẢI CỦA ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ! "






    Sưu tầm (Theo Thanhlinh.net)

  2. Có 4 người cám ơn NVN vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com