Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: TÌNH YÊU NGHĨA LÀ GÌ?

Threaded View

  1. #1
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Arrow TÌNH YÊU NGHĨA LÀ GÌ?

    Một nhóm chuyên nghiệp đặt câu hỏi này cho một đám trẻ từ 4 đến 8 tuổi:

    “TÌNH YÊU NGHĨA LÀ GÌ?”

    Câu trả lời họ nhận được sâu sắc và bao quát vượt mọi tưởng tượng.

    “Lúc Bà cháu bị viêm thấp khớp, Bà không thể cúi xuống và sơn móng chân của mình được nữa. Vì vậy, Ông cháu luôn làm giúp cho Bà việc ấy, cả khi tay của Ông cháu cũng bị viêm thấp khớp. Đó là tình yêu." (Rebecca, 8t)

    “Khi có ai đó yêu Bạn, thì cách mà họ gọi tên Bạn khác lắm cơ! Bạn phải biết rằng tên của Bạn thận trọng trong miệng họ." (Billy, 4 tuổi)

    “Tình yêu là khi một cô gái xức nước hoa và một chàng trai dùng nước hoa cologne cạo râu và họ đi ra và ngửi mùi nhau”. (Karl, 5 tuổi)

    “Tình yêu là khi Bạn đi ăn tiệm và cho ai đó phần lớn những món chiên kiểu Pháp mà không đòi họ phải cho Bạn món chiên của họ”. (Chrissy, 6 tuổi)

    “Tình yêu là cái làm cho Bạn cười khi Bạn mệt mỏi”. (Terri, 4 tuổi)

    “Tình yêu là khi Mẹ cháu pha cà phê cho Bố cháu và trước khi đem cho Bố, thì Mẹ nhắp một ngụm, để xem thử cà phê có ngon không”. (Danny, 7 tuổi)

    “Tình yêu là khi người ta hôn nhau mãi. Sau đó khi họ mệt lử vì hôn, thì họ vẫn còn muốn ở cùng nhau và nói chuyện nhiều hơn. Bố Mẹ cháu giống như vậy đó. Họ có vẻ thô thiển khi hôn nhau”. (Emily, 8 tuổi)

    “Tình yêu là những gì ở trong phòng với ta ngày lễ Giáng Sinh, nếu ta ngưng mở quà và lắng nghe”. (Bobby, 7 tuổi) [chà,dữ hôn!]

    “Nếu Bạn muốn học để yêu tốt hơn, Bạn nên bắt đầu với một người bạn mà Bạn đang ghét”. (Nikka, 6 tuổi)

    [chúng ta cần thêm vài triệu người như Nikka trên trái đất này]

    “Tình yêu là khi Bạn nói với một anh chàng rằng Bạn thích cái áo mà ngày nào hắn ta cũng mặc”. (Noelle, 7 tuổi)

    “Tình yêu giống như một bà lão nhỏ người và một ông lão nhỏ con vẫn làm bạn với nhau ngay cả khi họ quen thân nhau”. (Tommy, 6 tuổi)

    “Trong khi tôi biểu diễn piano, tôi ở trên sân khấu và run sợ. Tôi nhìn mọi người đang nhìn vào tôi và tôi thấy Bố tôi vẫy tay và mỉm cười. Bố là người duy nhất làm như vậy. Tôi không còn thấy run sợ nữa”. (Cindy, 8 tuổi)

    ”Mẹ cháu yêu cháu hơn bất kỳ ai khác. Bạn không nhìn thấy được ai khác hôn tôi ngủ ban đêm”.(Clare, 6 tuổi)

    “Tình yêu là khi Mẹ cháu gắp cho Bố cháu miếng thịt gà ngon nhất”. (Elaine, 5 tuổi)

    “Tình Yêu là khi Mẹ nhìn thấy Bố nặng mùi mồ hôi, song vẫn nói rằng Bố đẹp trai hơn cả Robert Redford”. (Chris, 7 tuổi)

    “Tình yêu là khi con chó con của Bạn vẫn liếm mặt Bạn mặc dù Bạn bỏ nó một mình cả ngày”. (Mary Ann, 4 tuổi)

    “Tình yêu là khi Mẹ nhìn thấy Bố trong nhà vệ sinh, nhưng không cho điều đó là thô tục”. (Mark, 6 tuổi)

    Và cuối cùng người thắng cuộc là một cậu bé 4 tuổi, có hàng xóm là một ông lão vừa mất vợ. Khi trông thấy ông lão khóc, cậu bé con chạy ngay vào trong sân nhà ông, leo lên ngồi vào lòng ông lão. Hết sức ngạc nhiên, sau đó mẹ cậu hỏi xem con trai mình đã nói gì với ông cụ hàng xóm và cậu bé đơn sơ trả lời: “Không có gì, Mẹ ạ, con chỉ giúp ông ấy khóc thôi!”.

    Theo BTGH (source: HĐGMVN)

  2. Có 6 người cám ơn littlewave vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com