Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: Bạn hiểu gì về tình yêu?

  1. #1
    Minhlee's Avatar

    Tuổi: 36
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Giacôbê
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp HCM
    Bài gởi: 234
    Cám ơn
    1,201
    Được cám ơn 1,627 lần trong 225 bài viết

    Default Bạn hiểu gì về tình yêu?

    "Sự cô đơn và cảm giác không ai cần mình là một sự thiếu thốn khủng khiếp nhất."
    Mẹ Teresa


    Đừng bao giờ nghĩ rằng mình am hiểu về tình yêu. Chẳng ai có thể tự nhận là chuyên gia trong lĩnh vực này cả. Tôi đã nghiên cứu tình yêu suốt hơn 25 năm, vậy mà vẫn lưỡng lự khi đưa ra nhận định về nó.

    Qua mỗi năm sống và trải nghiệm, với những khái niệm tưởng như đã am hiểu tường tận, tôi vẫn phát hiện ra nhiều khía cạnh mới mẻ và rất hấp dẫn của tình yêu. Điều đó giúp tôi hiểu rằng con người chúng ta quá bé mọn nếu đứng trước cái cao cả, vĩ đại của tình yêu.

    Những ai cố công tìm mọi cách để có thể thấu suốt toàn bộ những bí ẩn và các nhân tố bên trong của tình yêu chắc chắn sẽ phải bối rối giữa một biển sâu đầy những cảm xúc, những định nghĩa, những biểu hiện muôn hình vạn trạng của nó. Vì vậy, thay vì tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi “Tình yêu là gì?”, cách tốt nhất mà chúng ta nên làm là chấp nhận tình yêu như nó vốn có.

    Có ai đó đã từng phát biểu rằng: Bi kịch lớn nhất của một đời người là ngay cả khi chết đi cũng chưa hề biết được cảm giác yêu thương. Vậy thì tại sao chúng ta không hết lòng với tình yêu ngay từ lúc này? Cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn nếu được song hành cùng tình yêu.

    Con đường đi đến tình yêu hứa hẹn sẽ là một cuộc du ngoạn đầy thú vị, đầy thôi thúc trước những viễn cảnh mới lạ và hân hoan. Dù cho đến phút cuối cùng ta vẫn chưa biết hết được các câu trả lời thì chuyến đi này vẫn rất đáng để chúng ta tham gia.


    Nguồn: Bí mật tình yêu - First News và NXB Trẻ TPHCM

    Chữ ký của Minhlee
    Ta sẽ chào đón ngày hôm nay với trái tim tình yêu.

  2. Có 6 người cám ơn Minhlee vì bài này:


  3. #2
    M.M_Nhi's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Maria Magdalena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Quy Nhơn , Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 354
    Cám ơn
    322
    Được cám ơn 1,224 lần trong 320 bài viết

    Default

    Mỗi một ngày tình yêu lại mang nhiều điều mới mẻ ..... không ai có thể hiểu hết được tình yêu ..... và chúng ta chỉ có thể cảm nhận mà thôi ........
    Chữ ký của M.M_Nhi
    Chúa là vô biên....
    Con là hữu hạn....
    Một phút giây kết bạn với ngàn năm...

  4. #3
    yeuthuongvaphucvu_89's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: phero
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nam Định
    Bài gởi: 126
    Cám ơn
    488
    Được cám ơn 370 lần trong 106 bài viết

    Default

    Tình yêu đích thực chính là tình yêu đơn sơ và chân thành nhất. Nếu ai đó tính toán trong tình yêu, thì cuối cùng người mà chịu thiệt thòi nhất lại chính là mình. Mỗi người chúng ta hãy yêu thương nhau như Chúa yêu thương chúng ta. Hi sinh tất cả vì người mình yêu dù có mất mạng sống mình. "Hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em". Lời của Chúa mãi vang vọng trong mỗi con người Kitô-hữu.
    Chữ ký của yeuthuongvaphucvu_89
    Da đen, tóc xoăn, nhưng tấm lòng ngay thẳng:NhacSi:

  5. #4
    Jos_tr_hp
    Khách viếng
    Jos_tr_hp's Avatar

    Default Thiên Chùa là tinh yêu

    tình Chúa bao la. đời ời con không quên Ngài ơi . nếu cho con một lựa chọn thì xin cho con chọn Ngài

  6. #5
    Anna-Maria Hoàng Dung
    Khách viếng
    Anna-Maria Hoàng Dung's Avatar

    Default

    yêu là chết đi, là hiến thân, là biết hy sinh cho người mình yêu.(trích). Chúa ơi, tình Chúa yêu con dường bao, con yêu Ngài chẳng được bao nhiêu, con xin chọn Chúa là gia nghiệp đời con, con xin chọn Ngài.

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com