  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
ƠN GỌI HIỆN HỮU...ƠN GỌI LÀM NGƯỜI...
 |
 |
 |
|
Ơn Gọi Hiện Hữu...Ơn Gọi Làm Người...
Suy Tư về Huyền nhiệm Cuộc đời
"Đêm ngày hồn con Vâng Ý Chúa,
Năm tháng đời con Tựa Ơn Ngài..."
Hiện hữu nơi trần thế, xuất hiện trong vũ hoàn với cuộc sống nhân sinh đó là Một Ơn gọi vô cùng cao quí...bởi lẽ, "Hơi thở ban đầu, nhịp đập con tim đầu tiên" trong lòng mẹ là khởi điểm của sự hiện hữu ... chính khởi điểm đó; là hành trình dẫn ta đi từ vũ trụ hữu hình tiến về Cõi Vô Biên, cõi Vĩnh Hằng. Đón nhận Ơn gọi làm Người, chính là ta bắt đầu sống đễ trở nên NGƯỜI hơn mỗi ngày...Sinh ra là bắt đầu Hành trình trở thành Nhân, đó là hành trình bước đi trong Niềm Tin vào Thiên Chúa - nguồn mạch của Tình Yêu, ta tìm hiểu chính con người thật của mình và đồng thời biết Yêu thương tha nhân chân thành.
Vâng, khởi điểm của cuộc sống mỗi người chúng ta được ghi dấu bởi "Tình Yêu của Thiên Chúa"...vì bởi Tình Yêu của Ngài mà nhân loại được tạo thành; và chúng ta cũng được hình thành trong Tình Yêu và mời gọi sống cho tình yêu. Yêu những giá trị của mình, Yêu anh em đồng loại và Yêu Thiên Chúa hết mình.

Thiên Chúa mời gọi chúng ta tôn thờ Thiên Chúa hết mình và đồng thời yêu thương anh em như chính mình. Đức tin mời gọi ta sống cho tha nhân, yêu thương và phục vụ với lòng mến chân thành. Trong thơ của Thánh Gia-cô-bê cũng rất đậm nét: "Nếu Đức tin không có việc làm là Đức tin chết." (Giacôbê 2:17)

Con người được ghi dấu ấn Tình Yêu... và được mời gọi sống cho tình yêu, với tình yêu và vì tình yêu...Một văn sĩ đã viết: "Con người không chỉ biết đón nhận tình yêu, mà phải biết ban phát tình yêu và biết sống cho tình yêu...Chính vì thế, Yêu và được yêu là điều Hạnh phúc cho con người.
Nhận thức được giá trị hiện hữu của mình sẽ giúp chúng ta sống tin tưởng hơn, vui tươi hơn, và hạnh phúc hơn...Cuộc sống vốn bắt đầu huyền diệu, thì ta cũng phải sống 1 cách Tuyệt diệu trong Niềm tin và Hạnh Phúc đích thực...Thiên Đàng không chỉ là bắt đầu sau cái chết, mà Thiên đàng đã bắt đầu trong Cuộc sống của mỗi con người chúng ta...Cho dù quan niệm cuộc sống trần thế là tạm bợ, chóng qua; nhưng giá trị nội tại của nó cũng đã làm cho kiếp nhân sinh thêm "Huyền Nhiệm" và thăng hoa mỗi ngày.
Lạy Chúa:
"Phàm nhân là chi...mà Chúa cần biết đến?
Con người là gì... mà Chúa để ý chăm nom?"(Thánh Vịnh 8)
Ngày qua ngày lặng lẽ
Trăm năm cũng Vô Vi
Những cõi đời "Huyền Hoặc"
ĐẾN...để rồi...RA ĐI...
http://my.opera.com
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
 |
-
Có 3 người cám ơn forget_me_not vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn