Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Lễ Chúa Kitô Vua

  1. #1
    BMK's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2007
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GP Long Xuyên
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 513
    Cám ơn
    617
    Được cám ơn 1,590 lần trong 336 bài viết

    Default Lễ Chúa Kitô Vua

    Ngày 21 tháng 9 năm 1996, linh mục Henri Nouwen một nhà suy niệm Kinh thánh nổi tiếng qua đời. Người ta tìm thấy những hàng chữ sau đây trong nhật ký khi ngài viết về ngày lễ Kitô Vua năm 1995, cũng là ngày lễ Kitô Vua cuối cùng trong cuộc đời trần thế của Cha: “Chúa Giêsu được Giáo hội giới thiệu với chúng ta như một vị vua bị nhục mạ, chối từ trên Thánh Giá (Bài Tin Mừng) song song với một vị vua của vũ trụ (Bài Đọc II) để kêu mời chúng ta kiên nhẫn chịu đựng đau khổ cũng như vui mừng nhờ sự chiến thắng của Chúa Kitô.” (Sabbatical Journey, Crossroad, NY.,1998)

    Bài đọc I, sách Đệ Nhị Luật nhắc lại việc xức dầu của vua David. Chúa Giêsu thuộc dòng tộc David. Ngài cũng được gọi là Đấng được xức dầu. Việc “xức dầu” đầu tiên khi mặc lấy thân phận làm người qua Mầu Nhiệm Nhập Thể. Sau đó Chúa được xức dầu qua bí tích rửa tội tại sông Jordan. Thánh Gioan Tẩy Giả đã đổ nước trên đầu Chúa Con do tác động của Chúa Thánh Thần. Chúa Cha xác nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Sau nầy Thánh Luca còn thuật thêm việc Chúa Giêsu được một người đàn bà xức dầu thơm trộn lẫn với nước mắt của bà trên chân Ngài. Tuy nhiên, việc xức dầu quan trọng nhất được thực hiện từ trên Thánh Giá khi Chúa Giêsu chịu đau khổ đổ máu đào để muôn vật, mọi loài nhờ Ngài và trong Ngài mà được tạo thành. Chúa là Đấng bá chủ mọi loài như Thánh Phaolô tuyên bố trong Bài Đọc II.

    Tin Mừng hôm nay Thánh Luca trình bày hai thái độ từ người đời đối với Chúa Giêsu Vinh Thắng. Thứ nhất, từ các đấng lãnh đạo tinh thần, quân dữ, và người trôm bên tả cùng đóng đinh với Chúa. Họ cho rằng việc chiến đấu của Chúa Giêsu là một thất bại. Thái độ thứ hai trái lại, từ người trôm cùng đóng đinh bên hữu Chúa. Anh xin Chúa nhớ đến mình khi trở về Vuong Quốc Thiên Triều. Chúa Giêsu dõng dạc: “Ta bảo thật, ngay hôm nay, anh sẽ ở trên Thiên đàng với Ta.” Chưa có chỗ nào trong toàn bộ Kinh thánh Tân Ước Chúa Giêsu hiện tỏ ra một cách “vương giả” đầy uy quyền như ở đây. Người trộm lành cũng đồng thời xác nhận cho mọi kẻ có tội như chúng ta, không bao giờ trễ đối với việc ăn năn thống hối, miễn chúng ta cố gắng nhìn lên Chúa với một con tim rộng mở trở về. Bao lâu còn có kẻ đấm ngực ăn năn, bấy lâu tình thương của Chúa Giêsu vẫn kêu mời. Bao lâu người ta còn thở, bấy lâu sự chiến thắng của Chúa Giêsu vẫn trông chờ.

    Bạn thân mến, ngai Vua Giêsu không được chạm trổ bằng ngọc, vàng hay bạc như vua chúa trần gian mà được làm bằng thập giá từ một thứ gỗ thô. Vương quốc của Ngài không phải ở thế gian nhưng là ở Thiên đàng, nơi có Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị với muôn vàn thần thánh một thời đã sống, đã tin, và đã theo Ngài như chúng ta bây giờ. Bạn và tôi có xác tín điều đó không?
    [align=right:dafeb954c8]Phó Tế Phêrô Đặng Phi Hùng - Hoa Kỳ[/align:dafeb954c8]
    Chữ ký của BMK
    Bạn hãy sống như ngày mai phải chết
    Yêu như ngày mai phải cách xa
    Thực hiện ước mơ của bạn như thể nó là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời bạn.


  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    IN_GOD_WE_TRUST
    Khách viếng
    IN_GOD_WE_TRUST's Avatar

    Default

    "Người trộm lành cũng đồng thời xác nhận cho mọi kẻ có tội như chúng ta, không bao giờ trễ đối với việc ăn năn thống hối, miễn chúng ta cố gắng nhìn lên Chúa với một con tim rộng mở trở về. Bao lâu còn có kẻ đấm ngực ăn năn, bấy lâu tình thương của Chúa Giêsu vẫn kêu mời. Bao lâu người ta còn thở, bấy lâu sự chiến thắng của Chúa Giêsu vẫn trông chờ. "

    Tôi nghĩ rằng Chúa còn yêu chúng ta nhiều hơn thế. Trước khi chúng ta kịp đấm ngực ăn năn quay về thì Thiên Chúa đã cho Thánh Thần hoạt động và mời gọi chúng ta liên lỷ. Cảm tạ Thiên Chúa tốt lành yêu thương của con đến muôn đời

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com