Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: chiếc lắc tay bị sứt

Threaded View

  1. #1
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default chiếc lắc tay bị sứt

    Ngày đầu năm học mới, cô giáo Thompson vui vẻ bước vào lớp và nói với đám học trò lớp 5 of mình rằng cô sẽ yêu chúng như nhau. Chợt cô khựng lại khi nhìn thấy ở ngay đầu bàn là thằng bé Teddy ăn mặc dơ dáy, người ngợm cáu bẩn, ánh mắt ngơ ngác, khiến cô cảm thấy thất vọng và thầm nhủ: mình khó lòng ưa được thằng nhóc lôi thôi này.
    Cuối giờ, cô ngồi náng lại xem kỹ học bạ of Teddy và thật ngạc nhiên khi đọc ~ lời nhận of các thầy cô giáo: lớp 1-Teddy là một cậu bé "hiếu động, rất ngoan", lớp 2-Teddy là"một học sinh xuất sắc được bạn bè yêu mến. Nhưng từ khi mẹ ốm nặng em trở nên khó gần", lớp 3-"cái chết of người mẹ và sự thiếu quan tâm of người cha đã biến đổi em thành một đứa trẻ thẫn thờ, ù lì", lớp 4-"Teddy sống khép kín, đi học muộn, sức học giảm sút". Đọc xong, mắt Thompson nhoà lệ, lòng tràn đầy hối hận và tim cô dâng lên một tình thương vô bờ với thằng bé.
    Lễ Giáng Sinh tới, học sinh mang quà đến lớp tặng cô giáo. Lòng cô đau nhói khi thấy món quà of Teddy nổi bật cách thảm hại: đó là chiếc lắc tay khảm ~ viên đá giả kim cương rẻ tiền đã bị sứt và một lọ nước hoa vơi gần hết gói trong giấy báo cũ. Có vài tiếng cười chế giễu nổi lên, nhưng cô đã trang trọng đeo chiếc lắc và xoa nước hoa lên cổ tay rồi khen chiềc lắc đẹp.
    Giờ ra chơi, Teddy cứ quanh quẩn cạnh cô và rụt rè nói: "hôm nay cô Thompson thơm giống y mẹ em này xưa vậy". Tan học, cô giáo ngồi khóc nức nở một mình và tự hứa sẽ dành hết tâm huyết cho Teddy tội nghiệp of cô. Được nâng đỡ, khích lệ, Teddy tiến bộ rõ rệt và trở thành học sinh giỏi nhất lớp, và cô giáo đã ko thực hiện lời mình nói hôm đầu năm học, bởi cô yêu Teddy nhiều nhất.
    Năm sau, cô Thompson nhận được một bức thư of Teddy nhét qua cửa, nói rằng cô la cô giáo tốt nhất. Sáu năm sau, Teddy khoe cậu đã tốt nghiệp trung học loại giỏi và cô vẫn là cô giáo tốt nhất. Bốn năm sau Teddy kể: dù gặp nhiều khó khăn song cậu cố gắng khắc phục và đã đỗ đại học hạng ưu, cô vẫn là cô giáo tốt nhất. Thêm bốn năm trôi qua, trong một bức thư khác, Teddy báo tin cậu đã đỗ tiến sĩ, và khẳng định cô là cô giáo tốt nhất và là người cậu yêu nhất trên đời, bên dưới là chữ ký of tiến sĩ Théodore F. Stoddard.
    Rồi một ngày đầy xuân, cô Thompson nhận được thư of cậu học "cá biệt" ngày xưa báo tin cậu sắp lấy vợ, và xin cô ngồi vào chiếc ghế dành cho mẹ chú rể trong ngày cưới, thấy cô giáo đeo trên tay chiếc lắc giả bị sứt và xức thứ nước hoa rẻ tiền mà cậu đã tặng cô thuở còn thơ ấu Teddy xúc động nói:
    -"em cám ơn cô rất nhiều vì cô đã tin tưởng em, nhờ đó em đã có thể sống tốt hơn"
    cô Thompson nghẹn ngào:
    -"không, Teddy ạ! Chính em mới là người đã dạy cho cô biết cách làm một người thầy đúng nghĩa".


    -vâng con người chúng ta được tạo dựng nên giống hình ảnh Chúa và qua Bí Tích Rửa Tội, được làm con cái Người và là anh em của nhau, vì thế chúng ta sống trong yêu thương:"cứ dấu này mà thiên hạ nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con hãy yêu thương nhau"(Ga 13, 34-35). Đức ái dạy chúng ta biết nhìn thấy Chúa trong anh em và nhận ra Người trong ~ kẻ khó nghèo, lạc loài bé mọn để yêu thương, phục vụ tận tình
    -vâng con cảm ơn ~ bài học yêu thương phục vụ từ anh chị em và ~ người bạn phương xa


    have nice weekend

    -anna
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  2. Có 3 người cám ơn Rocky vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com