Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Chủ đề: Ba Ngôi Một Chúa????

Hybrid View

  1. #1
    Đìu Hiu's Avatar

    Tuổi: 37
    Tham gia ngày: Mar 2009
    Tên Thánh: Chưa có
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 142
    Cám ơn
    855
    Được cám ơn 728 lần trong 129 bài viết

    Thumbs down Ba Ngôi Một Chúa????

    Đìu Hiu muốn hỏi mấy câu:
    1. Tại sao Ba Ngôi lại một Chúa và ngược lại?
    2. Chúa quyền năng vô cùng sao không phán một câu mà tha cho Adam và Eva mà còn chịu chết làm gì?
    3. Tại sao phải là Chúa Con chịu chết mà không phải là Chúa Cha hay Chúa Thánh Thần?
    4. Chúa Con ngự bên hữu Chúa Cha,Vậy Chúa Thánh Thần ngự bên tả Chúa Cha phải không?
    5. Tại sao Chúa Thánh Thần phải ở vị trí số 3?
    Đây là những điều thắc mắc thực sự,Xin anh chị em giúp đỡ để Hiu thêm hiểu biết,Cảm ơn!
    Chữ ký của Đìu Hiu
    ''Hãy sống như Đồi Núi,luôn vươn tới những Tầm Cao''

  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    conchienlacloi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: phanxico savie
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gietsemani
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 154
    Cám ơn
    793
    Được cám ơn 435 lần trong 122 bài viết

    Default

    chào bạn, theo mình biết thì những thắc mắc của bạn cũng từng là những điều mà thánh Augustino đã thắc mắc. nhưng có một sự kiện đã xảy ra làm ngài ngưng không suy nghĩ về việc Thiên Chúa Ba Ngôi nữa. chuyện kể là lúc đó thánh Augustino đang suy tập trung suy nghĩ về vấn đề này. một hôm ngài đi bộ trên bờ biển gặp một em bé đang lấy một cái vỏ xò múc nước biển đổ vào một hang cua. Ngài hỏi đứa bé đang làm gì? đứa bé cho biết nó đang dùng cái vỏ xò đó múc nước biển đổ vào hang cua để tát cạn nước biển. Thánh Augustino cưới và giải thích cho đứa bé hiểu là điều đó là điều không thể. đứa bé nghe xong nói với thánh nhân rằng việc tôi đang làm còn dễ hơn việc mà ông đang suy nghĩ trong đầu. nói xong em bé biến mất trước mắt thánh nhân... Thiết nghĩ Ba Ngôi Một Chúa là một mầu nhiệm vượt quá tầm hiểu biết của con người.
    còn việc Chúa không phán tha tội cho loài người hay không không phả là vấn đề, mà vấn đề là con người có còn xứng đáng với Chúa không. Chính ông bà lẫn tránh Thiên Chúa khi Người đến thăm hai ông bà mà. nếu Chúa tiếp tục để con người ở lại vườn địa đàng thì liệu ông bà có còn hạnh phúc như xưa không? bản chất con người là giống hình ảnh Chúa, là hoàn thiện. khi con người ăn trái cấm thì tội lỗi xâm nhập vào. con người cân phải trải qua cuộc sống trần gian để hoàn thiện bản thân, trở nên hoàn thiện rồi trở về cùng Chúa, lúc đó ta sẽ hạnh phúc thực sự. " anh em hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng Hoàn Thiện". giống như nước hòa tan trong rượu và nên một thì con người sau khi hoàn thiện cũng hòa tan trong Chúa nên một như vậy. nếu con người không hoàn thiện thì không thể hòa tan nên một trong Chúa và không thể hạnh phúc được......
    một chút suy nghĩ của bản thân mong là giải đáp được thắc mắc của bạn. hihi. mong mọi người góp thêm ý kiến...
    Chữ ký của conchienlacloi
    kcck

  4. Có 3 người cám ơn conchienlacloi vì bài này:


  5. #3
    Đìu Hiu's Avatar

    Tuổi: 37
    Tham gia ngày: Mar 2009
    Tên Thánh: Chưa có
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 142
    Cám ơn
    855
    Được cám ơn 728 lần trong 129 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi conchienlacloi View Post
    chào bạn, theo mình biết thì những thắc mắc của bạn cũng từng là những điều mà thánh Augustino đã thắc mắc. nhưng có một sự kiện đã xảy ra làm ngài ngưng không suy nghĩ về việc Thiên Chúa Ba Ngôi nữa. chuyện kể là lúc đó thánh Augustino đang suy tập trung suy nghĩ về vấn đề này. một hôm ngài đi bộ trên bờ biển gặp một em bé đang lấy một cái vỏ xò múc nước biển đổ vào một hang cua. Ngài hỏi đứa bé đang làm gì? đứa bé cho biết nó đang dùng cái vỏ xò đó múc nước biển đổ vào hang cua để tát cạn nước biển. Thánh Augustino cưới và giải thích cho đứa bé hiểu là điều đó là điều không thể. đứa bé nghe xong nói với thánh nhân rằng việc tôi đang làm còn dễ hơn việc mà ông đang suy nghĩ trong đầu. nói xong em bé biến mất trước mắt thánh nhân... Thiết nghĩ Ba Ngôi Một Chúa là một mầu nhiệm vượt quá tầm hiểu biết của con người.
    còn việc Chúa không phán tha tội cho loài người hay không không phả là vấn đề, mà vấn đề là con người có còn xứng đáng với Chúa không. Chính ông bà lẫn tránh Thiên Chúa khi Người đến thăm hai ông bà mà. nếu Chúa tiếp tục để con người ở lại vườn địa đàng thì liệu ông bà có còn hạnh phúc như xưa không? bản chất con người là giống hình ảnh Chúa, là hoàn thiện. khi con người ăn trái cấm thì tội lỗi xâm nhập vào. con người cân phải trải qua cuộc sống trần gian để hoàn thiện bản thân, trở nên hoàn thiện rồi trở về cùng Chúa, lúc đó ta sẽ hạnh phúc thực sự. " anh em hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng Hoàn Thiện". giống như nước hòa tan trong rượu và nên một thì con người sau khi hoàn thiện cũng hòa tan trong Chúa nên một như vậy. nếu con người không hoàn thiện thì không thể hòa tan nên một trong Chúa và không thể hạnh phúc được......
    một chút suy nghĩ của bản thân mong là giải đáp được thắc mắc của bạn. hihi. mong mọi người góp thêm ý kiến...
    Đó là những câu chuyện của ngày xưa.Ngày xưa khoa học kĩ thuật chưa phát triển, chưa có internet...nhưng bây giờ đủ phương tiện rồi mình phải tìm hiểu chứ?
    Phải lý giải có tính khoa học một chút.Lí giải của bạn nghe không thuyết phục lắm!
    Chữ ký của Đìu Hiu
    ''Hãy sống như Đồi Núi,luôn vươn tới những Tầm Cao''

  6. #4
    Nguyên Xuân's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: xứ Thịnh Liệt - Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 653
    Cám ơn
    2,400
    Được cám ơn 1,800 lần trong 508 bài viết

    Default

    Anh Đìu Hiu ơi, thắc mắc thứ 2 của anh cũng gần với câu hỏi thứ 3 ở đây nè :https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=3120
    Anh vào đó tham khảo tí nhá.

    Chữ ký của Nguyên Xuân
    Chúa ơi, con muốn trò chuyện với Chúa. Chúa add nick con nghe. '(^_^)'
    OH MY GOD! I LOVE YOU!

    Mời ACE ghé thăm

  7. #5
    conchienlacloi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: phanxico savie
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gietsemani
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 154
    Cám ơn
    793
    Được cám ơn 435 lần trong 122 bài viết

    Default

    Bạn đã đọc những bài của mình post lên tranh luận với các bác trong diễn đàn về chuyện Thiên Chúa toàn năng chưa? theo mình thì những câu hỏi về Thiên Chúa là gì? tại sao lại như thế không ảnh hưởng nhiều lắm đến việc sống đạo của chúng ta.
    Nếu bạn muốn giải thích khoa học hơn thi mình chỉ xin góp chút ý mọn như thế này: bạn đã từng nghe đến thuyết tương đối của A.Einstein chưa? khoa học cũng phải công nhận là tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ là tương đối cả. khi ta nói một góc vuông thì đó cũng chỉ là một góc vuông tương đối, trong thực tế cuộc sống làm sao có được một góc vuông đúng 90 độ. cũng vậy khi nói đường thẳng thì làm sao tìm được một đường thẳng, trong thực tế không có cái gì là thẳng thực sự cả. tất cả những thứ ở thế gian đều không hoàn thiện. Thiên Chúa là Đấng Hoàn Thiện. làm sao bạn có thể dùng ngôn ngữ loài người, hay bất cứ cái gì ở thế gian không hoàn thiện này mà diễn tả Ngài được? cái duy nhất có thể nên hoàn thiện ở thế gian này là linh hôn con người. "anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng Hoàn Thiện" hãy sống hoàn thiện bản thân và khi bạn đã nên một với Chúa lúc đó bạn sẽ có đủ mọi thứ cần thiết để hiểu về Đấng Hoàn Thiện. theo mình thì không thể giải thích Thiên Chúa là gì và sao lại là Ba Ngôi Thiên Chúa mà không phải là 4 ngôi. chúng ta chỉ có thể cảm nhận được Thiên Chúa thôi...khoa học đã phát triển nhưng đã có ai giải thích được tại sao cứ điện âm gặp điện dương thì phải hút nhau? có ai tự mình tạo nên được con người từ hư không? có cỗ máy nào của con người mô phỏng hoàn chỉnh được dù chỉ một tạo vật nhỏ bé nhất của Thiên Chúa chưa? bạn thấy đó, khoa học đã tiến bộ nhiều nhưng nếu lấy khoa học ngày nay để so với Thiên Chúa thì còn cách xa lắm...tạo vật làm sao hiểu được hết về Đấng tạo ra nó? Theo mình chừng nào con người chưa tạo được một cỗ máy có thể hiểu con người là gì thì con người chưa thể dùng khoa học giải thích Thiên Chúa là gì.
    hihi. mình đã cố hết sức. nếu bạn thấy mình thông minh tài trí hơn cả thánh Augustino có thể hiểu được Thiên Chúa thì bạn cứ tiếp tục tìm hiểu. và khi nào bạn hiểu được rồi xin nhớ đến mình. Mình cũng từng thắc mắc về vấn đề này mà không tìm được lời giải....
    Chúc bạn sớm tìm ra điều mà mình muốn tìm.
    Chữ ký của conchienlacloi
    kcck

  8. Có 3 người cám ơn conchienlacloi vì bài này:


  9. #6
    Gunsnroses's Avatar

    Tuổi: 40
    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Phanxico Xavie
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nha Trang
    Bài gởi: 55
    Cám ơn
    14
    Được cám ơn 126 lần trong 40 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Đìu Hiu View Post
    Đìu Hiu muốn hỏi mấy câu:
    1. Tại sao Ba Ngôi lại một Chúa và ngược lại?
    2. Chúa quyền năng vô cùng sao không phán một câu mà tha cho Adam và Eva mà còn chịu chết làm gì?
    3. Tại sao phải là Chúa Con chịu chết mà không phải là Chúa Cha hay Chúa Thánh Thần?
    4. Chúa Con ngự bên hữu Chúa Cha,Vậy Chúa Thánh Thần ngự bên tả Chúa Cha phải không?
    5. Tại sao Chúa Thánh Thần phải ở vị trí số 3?
    Đây là những điều thắc mắc thực sự,Xin anh chị em giúp đỡ để Hiu thêm hiểu biết,Cảm ơn!
    Đó là Thánh Ý của Thiên Chúa, con người hoàn toàn không thể giải thích được.
    Riêng câu 2., theo mình, Thiên Chúa hoàn toàn có thể làm như vậy, nhưng Ngài để chúng ta quyền được chọn lựa, Ngài muốn thử thách chúng ta. Ví dụ, khi bạn có con, bạn yeu thương nó vô cùng. Nó thích đi xe đạp, ban cũng không cấm, nhưng lúc nó tập đi, nó bị té ngã, bạn thấy nó bị như vậy, bạn xót xa, nhưng bạn biết rằng, qua vài lần ngã, nó sẽ đi xe đạp được.
    Ngài chịu chết, vì yêu thương con người. Con người tội lỗi, Ngài đến và chết để lập Giao Ước mới với loài người. Hễ ai ăn năn và sám hối về tội lỗi của mình, thì cũng được sống lại và lên Trời.
    Chữ ký của Gunsnroses
    Được lời lãi cả thế gian, mà mất linh hồn, nào được ích gì?

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com