![]() |
![]() |
![]() |
Tôi là người khá suôn sẻ trong chuyện học hành sự nghiệp, nhưng lại khá long đong trong chuyện tình duyên. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tôi là người khá suôn sẻ trong chuyện học hành sự nghiệp, nhưng lại khá long đong trong chuyện tình duyên. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sao mà thấy cuộc đời Tim khổ thế |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Một kết thúc thật sự có hậu. Tình yêu cũng có vui , bùn , đau , khổ , cay đắng. Không có gì là không thể.Nhưng dù kết quả ntn đi nữa thì ta vẫn phải sống và trung thật với tình yêu. Quan trọng nhất là mình đã thật sự yêu. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
hiiiiiiiiiii. Câu chuyện cảm động quá. Khổ cho Tím là có người nhầm là Tím vì tím còn trẻ chứ có già đến lỗi 29 tuôi đâu. hiiiiiiiiiiii |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
hì hì cám ơn lời đính chính của VC. :D tưởng cuộc đời của TIM trôi dạt về đâu ớ chứ :D |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
hihihi Tim ơi vì tuổi của cũng không lớn là bao nhiêu so với tuổi của bọn này đâu chứ nhỉ , mà nhiều khi tình duyên cũng không có gì là suông sẻ đâu , nhưng chẳng buồn làm chi ,và cuộc sống không muốn có mái ấm gia đình riêng cho mình chứ nhỉ ? còn Tim như vậy là quá hạnh phúc rồi Tim ơi , nhưng so với tuổi của Tim nhỏ hơn chúng mình ngoài 40 rồi mà còn phải học đó tim à , còn Tim có được vậy là hạnh phúc trong tầm tay đó , cố mà xây đấp và vun trồng cho tốt nhe .vì thế đời nhìn lên thì không bằng ai , nhưng chúng mình nhìn xuống không ai bằng mình , vì thế chúng ta cám ơn Chúa` đã cho chúng có được như ngày hôm nay đi như Tim chúc Tim vui , khỏe , và hạnh phúc nhe . |
||
![]() |
![]() |
![]() |
thay đổi nội dung bởi: Nganguyen, 06-08-2009 lúc 10:22 PM
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Há há lại thêm 1 người hiểu lầm Tim là nhân vật chính rồi :D . |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mình mượn lời ca khúc "Và con tim đã vui trở lại" của nhạc sỹ Đức Huy: |
||
![]() |
![]() |
![]() |