Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: TÌNH YÊU PHÓ THÁC

Hybrid View

  1. #1
    BMK's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2007
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GP Long Xuyên
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 513
    Cám ơn
    617
    Được cám ơn 1,590 lần trong 336 bài viết

    Default TÌNH YÊU PHÓ THÁC

    Thỉnh thoảng người ta lại nghe thấy người MC nào đó trong một tiệc cưới nhắc đi nhắc lại vài vần thơ tình đến thành sáo ngữ: "Làm sao định nghĩa được tình yêu, Có nghĩa gì đâu một buổi chiều, Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, Bằng mây nhè nhẹ gío hiu hiu!" Có thể coi đó như một sáo ngữ chân lý của tình yêu, vì tình yêu không rõ khuôn mặt, nhưng lại tràn đầy sức mầu nhiệm. Sức nhiệm mầu của tình yêu là sự biến đổi mãnh liệt: từ xấu thành tốt, từ không thành có hay ngược lại. Nếu đem áp dụng vào câu nói của Maria, chị Lazaro trong Phúc âm hôm nay: "Lạy Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết", ta sẽ nhận ra chẳng những sự chân thành, tế nhị và nét hấp dẫn của tâm hồn tràn đầy tình yêu nơi chị, mà còn đọc được niềm tin tuyệt đối của tâm hồn chị vào Chúa Giêsu, Đấng có thể cải tổ hoàn sinh, để từ đó, tình yêu từ lòng Maria và Chúa đã biến đổi cả người sống lẫn kẻ chết.

    Quả thực, trong trái tim Maria có một hấp lực lạ lùng của tình yêu, mà theo nghĩa thông thường, ta thường hay diễn tả bằng vài chữ "trái tim dễ thương", đến nỗi đã khiến Chúa Giêsu chọn gia đình chị làm chỗ nghỉ chân mỗi khi đi ngang qua làng Bêtania. Câu nói "Nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết" chính là câu nói phó thác và tin tưởng của tình vào người mình yêu thương hết lòng. Chính Chúa Giêsu đã đọc được ý nghĩa chân thành và nét đẹp kiều diễm tế nhị của tình yêu trong đó và Ngài đã quả quyết với Maria: "Em con sẽ sống lại." Đối với chị, đó là câu nói dành niềm tin cho quá khứ, vì em đã chết; nhưng cũng dành cho hiện tại, vì dù em đã chết, và ngay bây giờ Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy. Điều đó cho thấy rằng, ngoài tâm hồn tràn đầy tình yêu, Maria còn có một đức tin tuyệt đối vào Chúa Giêsu, mà có lẽ chị đã chứng kiến nhiều phép lạ Ngài làm cho đồng bào của chị.

    Suy gẫm về phép lạ Chúa Giêsu làm cho Lazaro sống lại, người ta chắc chắn sẽ cảm nghiệm được tình thương của Chúa Giêsu dành cho vào giây phút phục sinh đời mình. Đây là niềm tin đầy phấn khởi cho cuộc đời nhân loại, vì chính Chúa đã phục sinh. Tuy nhiên, cuộc đối thoại giữa Maria và Chúa Giêsu là phần trong câu chuyện, sẽ gợi ta về cách cư xử bằng tình yêu với Chúa Giêsu và với anh chị em mình. Mỗi khi ta phạm tội là như đã chết đi một lần; hoặc mỗi khi xa rời anh chị em đồng loại do hận thù ghen ghét, thì cũng như hồn đã chết rồi. Hãy bắt chước Maria nói với Chúa: Lạy Thầy, nếu Thầy có mặt trong con, thì con đã không chết. Chúng ta tin rằng thái độ tin yêu phó thác của mình sẽ làm Chúa Giêsu hiện điện đỡ nâng và đưa ta về với Ngài.

    [align=right:3f1054a83f]Lm. Raphael Xuân Nguyên[/align:3f1054a83f]
    Chữ ký của BMK
    Bạn hãy sống như ngày mai phải chết
    Yêu như ngày mai phải cách xa
    Thực hiện ước mơ của bạn như thể nó là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời bạn.


  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com