|
Nhiều khi trong đời sống có khi nào bạn cảm thấy việc Chúa sống lại là vô lý không? Hay đã bao giờ bạn suy luận một cách nghiêm túc về việc này. Vâng tin thì không nghi ngờ, tin là chắc chắn vào điều bạn không chắc chắn. Giữa thế giới này, vụ án nào cũng phải xét tới bằng chứng, và bằng chứng là những lời khai hay bằng hiện trường sự việc. Trong bài suy tư này tôi chỉ mong nhận được những suy tư của các bạn về việc Chúa đã sống lại thật, đó là sự thật.
Và sự thật này được ghi lại trong Phúc Âm của thánh Mattheu
Điều đầu tiên là về những người Pha rí seu. Họ biết rằng Chúa Giê-su trước khi còn ở thế gian, Ngài đã nói về sự Phục Sinh của Ngài và họ sợ về điều đó. Họ đến xin Philato cho lính canh mộ vì sợ các môn đệ Chúa cướp xác rồi rêu rao Chúa Giê-su đã sống lại. Nhưng khi thấy thiên thần Chúa hiện ra và nói với bà Maria Macdala và một bà cũng tên là Maria thì lính canh vào thành thông báo cho các thượng tế biết. Sau khi được tiền họ nói rằng trong khi họ ngủ thì các môn đệ Chúa đến cướp xác đi. Và câu chuyện này còn lưu truyền tới bây giờ đối với người Do Thái. Chúng ta cùng xét đến ba vấn đề. Đó là sự vô lý trong lời khai, hiện trường ngôi mộ và sự thật những người làm chứng.
*Sự vô lý ở đây là:
Với quân lính:
- Nếu quân lính đang ngủ say, thì làm sao biết môn đệ Chúa cướp xác.
- Nếu biết môn đệ Chúa cướp xác với binh lực như vậy thì hẳn có hằng trăm ông môn đệ thì cũng chẳng thấm vào đâu.
- Lại thấy thiên thần Chúa hiện ra, đất trời rung động, họ chạy hết và thông báo sự việc ấy với các thầy thượng tế.Sao không để lại 1,2 người canh mộ, chạy đâu chi hết vậy, Phải chăng họ gặp một điều mà trong cuộc đòi họ chưa bao giờ thấy.
Với các môn đẹ Chúa
- Thầy mình vừa mới bị giết, một cái chết rất bi thảm. tâm hồn họ trống rỗng, thật như rắn mất đầu. Thì làm sao dám liều thân vào cướp xác Chúa. Khi mà họ thấy quân lính canh giữ trước mộ như vậy. Có những môn đệ tính về nhà cày ruộng vì thấy thầy mình chết tức tưởi như thế. Nói chung, tất cả các môn đệ, tinh thần cướp xác là 0%. Mà họ còn lại đang sợ người Do Thái bắt, thân mình chưa lo xong thêm 1 cái xác nữa họ trốn đi đâu?
- Sự thật là chẳng ông nào giám đến mộ Chúa ngoại trừ các phụ nữ. Vậy với sức những người phụ nữ như thế, 2 người thì làm sao đẩy tảng đá to trước cửa mộ được. Lại còn vác xác Chúa đi nữa. Mà quân lính lại canh trước cửa mộ. 2 bà ấy khiên Chúa đi thì cũng bị bắt lại mà thôi, nên việc này không thể xảy ra.
*Hiện trường ngôi mộ
- Một ngôi mộ trống. Ngôi mộ được xây trong núi. nên có đào hầm cướ xác thì cũng phải đến têt Maroc, trong ngôi mộ khăn niệm được đật ngay ngắn. Hẳn có sự sắp xếp. Không ai có thể làm điều này trừ khi người trong ngôi mộ làm điều đó. Vì lính canh ở ngoài, con ruồi bay qua cũng không nôi.
- Tảng đá to đùng ngoài cửa mộ và hai người đàn bà yếu đuối ra thăm mộ. Họ đâu phải lực sĩ mà đẩy nổi tảng đá đó. Phải chăng là quyền năng của Chúa người từ trong ngôi mộ bước ra.
- Thiên thần Chúa hiện ra trong ngôi mộ loan báo tin mừng Phục Sinh. Quân lính đều thấy.
*Sự thật:
- Chúa Giê-su hằng loan báo rằng Ngài sẽ sống lại vào ngày thứ 3. Sao Chúa biết được nếu không phải là thánh ý Thiên Chúa đã sắp đặt từ ngàn đời trước vì yêu con người.
- Ngôi mộ trống. Với khăn niệm được gấp lăi sạch sẽ. Với thiên thần của Chúa hiện ra với việc Phê ro và Gioan tới thấy ngôi mộ
Vậy thấy những điều này thiết nghĩ sự thật là Chúa đã sống lại.
- Chúa hiện ra với 2 môn đệ trên đường về Emau. Và Chúa cùng ăn với họ.
- Chúa hiện ra và cùng ăn với các môn đệ.
- Chúa hiện ra với Toma và các tông đồ của Người.
- Chúa hiện ra với nhiều người khác,...
- Chúa lên trời trước mặt nhiều người.
Nếu không có những điểu chân lý và những điều nghịch lý như vậy, hằn những điều chúng ta tin là không có căn cứ. Nhưng sự thật là Chúa đã sống lại. Điều đó là chân lý, là lịch sử. Chúng ta không tận mắt chứng kiến việc chúng ta hay cham mẹ chúng ta được sinh ra nhưng ngày xưa một ngày đẹp trời ta đã lọt lòng mẹ chào đoiè trong tiếng khóc, điều này không được quay lai (bây giờ thì có rồi), cũng có khi chỉ là ghi lại, kể lại nhưng lịch sủ đã ghi tên ta. Chúa cũng đã sống lại và điều này được ghi rất rõ trong Kinh Thánh. Và qua đó chúng ta thấy được là niềm tin của chúng ta có căn cứ, và những ghi chép này được Chúa Thánh Thần linh hứng, nên điều đó không thể sai lầm.
Các sách Tin Mừng đều nói Chúa, hay các thiên thần hiện ra với các phụ nữ theo Chúa. Điều này thật đặc biệt vì Chúa biết thiên chức nhiều chuyện của các bà. Trong chuyện này sự loan truyền ấy là những ngọn nến đầu tiên thắp lên niềm tin trong lòng Giáo Hội.
Lạy Chúa, xin cho con luôn biết rằng niềm tin của chúng con là có cơ sở vững chắc. Đò là niềm tin Chúa đã sống lai thật. Xin cho chúng con được chết đi cho tội lỗi và được sống lại trong sự vinh hiển của Ngài, Amen.(Lễ Phục Sinh năm 2010)
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|