Nước mắt và nụ cười... (Tiếp bài của tienggoigiuadoi) … càng cảm thấy hạnh phúc. Càng vác nặng thì càng nhẹ càng lớn thì càng nhỏ. Chúa không ngừng dạy ta hãy hạ thấp mình,làm người chót hết. chúng ta đang dần tiến về nước trời. chấp nhận đau khổ chúng ta đang hòa mình vào Chúa, nhỏ bé và phó dâng. Chúng ta đang để Chúa lớn trong thân thể chúng ta và chúng ta nhỏ lại trong người. đó cũng là điều mà thánh Gioan tẩy giả muốn chúng ta thực hiện. … cảm nhận được cuộc sống này. Trong cuộc sống không gì là hoàn hảo, tất cả là hư vô. Chúa đã ban cho ta những hạnh phúc, những niềm vui. Nhưng đã bao lần chúng ta cảm tạ Ngài….cũng có những đau khổ và bất hạnh, không điều này thì điều khác, Thiên Chúa luôn công bằng. chúng ta luôn ganh tị những gì người khác có và luôn đòi hỏi, nhưng chúng ta có cảm nhận được những nổi khổ mà người khác phải chấp nhận. ‘ ngước lên mình không bằng ai nhìn xuống không ai bằng mình’. Chúng ta đã ganh tị, ghen ghét mà chúng ta còn oán trách Thiên Chúa, vậy những lúc vui, hạnh phúc thì sao.