Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: phút cầu nguyện 21.4.2011

Hybrid View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,922
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,745 lần trong 2,082 bài viết

    Lightbulb phút cầu nguyện 21.4.2011

    PHÚT CẦU NGUYỆN

    (Thứ năm Tuần Thánh)


    Qúi vị và các bạn thân mến

    Trước khi bước vào cuộc thương khó, Chúa Giêsu đã biết giờ ra đi của Ngài đã đến gần, Ngài muốn gặp gỡ tất cả các môn đệ và trăn trối lại cho các môn đệ của mình bài học tha thứ, yêu thương và phục vụ. Điều đáng nói ở đây là Ngài không chỉ trăn trối lại bằng lời nhưng bằng hành động cụ thể. Ngài tự tay đi lấy nước rửa chân cho các môn đệ, trước sự ngạc nhiên không hiểu của các môn đệ về việc Ngài vừa làm. Chúa Giêsu giải thích: “Anh em gọi Thầy là Thầy và là Chúa điều đó phải lắm, vì quả thật Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.”

    Bài học Chúa Giêsu để lại cho các môn đệ cũng là cho mỗi người chúng ta, rất đơn giản nhưng lại quá khó. Đơn giản vì ai cũng có thể hiểu, nhưng quá khó vì chẳng mấy người làm được, múc một thau nước, rửa một đôi chân, chẳng có gì là khó khăn, nhưng chẳng mấy người sẵn sàng tự nguyện đi lấy nước, đi rửa chân cho người khác

    Khái niệm hy sinh phục vụ vì yêu thương dường như ngày càng xa lạ với con người hôm nay. Một tu sĩ được nhà dòng gởi đến phục vụ tại bệnh viện kể lại rằng: Mấy ngày đầu vào làm việc, các bệnh nhân cũng như thân nhân của họ rất dè dặt, vì họ cho rằng: thời đại này chẳng ai quảng đại hy sinh phục vụ người khác như thế, không cần phải giải thích, mấy thầy cứ âm thầm phục vụ các bệnh nhân, khi bệnh nhân không có người nhà chăm sóc, các thầy giúp họ thuốc men, ăn uống, rửa cái ly, cái chén, đưa bệnh nhân đi làm những xét nghiệm, thậm chí các thầy còn giúp các bệnh nhân làm vệ sinh cá nhân, giặt giũ, đổ bô. Ít ngày sau từ thái độ dè dặt họ bắt đầu ngạc nhiên và thán phục các thầy, vì sự hy sinh phục vụ tận tình của các thầy

    Thánh Phanxicô Assisi có lần đã nói với một vài môn đệ của ngài rằng: Chúng ta đi vào làng để giảng, trên đường vào làng họ gặp những người khách bộ hành với dáng vẻ nhọc nhằn, đau khổ, thánh nhân từ tốn, nhẫn nại lắng nghe những câu chuyện đau lòng của họ, vào đến làng thánh nhân ngồi nói chuyện với những người chủ cửa tiệm, lân la trò chuyện với những người nông dân chất phác, vui chơi với các trẻ em trên đường phố, buổi sáng đã trôi qua, thánh nhân và anh em trở về lại tu viện, một trong những anh em đã tỏ vẻ thất vọng nói với thánh nhân:

    - Anh Phanxicô này, anh nói là chúng ta đi giảng, thế mà một ngày đã trôi qua mà chúng ta chưa có được bài giảng nào cả

    Thánh nhân trả lời:

    - Chúng ta không giảng bằng lời nói, nhưng chúng ta đã giảng bằng
    chính hành đồng của chúng ta trên suốt hành trình rồi

    Vâng! Chúng ta phải là cuốn Kinh thánh mà thế giới đang đọc và là những bài giảng mà thế giới đang cần đến, chúng ta phải là những người đang viết Tin mừng mà mỗi từ, mỗi câu, mỗi chương là mỗi hành động chúng ta thực hiện hàng ngày, chúng ta không nên để cho ai phải than phiền về đời sống của người Kitô hữu như Mahak Margandi đã nói: “Nếu tất cả các Kitô hữu đều hành động như Chúa Giêsu, ắt hẳn cả thế giới đã là Kitô hữu”

    Lạy Chúa Giêsu sống phục vụ yêu thương đúng nghĩa trong thế giới thực dụng hôm nay quả là lội ngược dòng, đã rất nhiều lần chúng con đã thua thiệt, đã cảm thấy rất lạc lõng khi sống đúng như Chúa dạy, sống đúng là con cái của Chúa. Nhiều lúc chúng con cảm thấy mình hoang mang bối rối, không biết phải hành xử thế nào khi phải sống trong xã hội một môi trường đầy ích kỷ, lừa dối và thủ đoạn. Xin cho chúng con biết luôn hướng nhìn lên Chúa, học nơi Chúa bài học yêu thương, xả thân và phục vụ. Xin cho chúng con biết để Chúa rửa chân để chúng con cũng biết rửa chân cho nhau Amen


    Nguồn: Đài PT. Chân lý Á châu
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Có 3 người cám ơn gioanha vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com