Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: phút cầu nguyện 7.5.2011

Hybrid View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,922
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,745 lần trong 2,082 bài viết

    Lightbulb phút cầu nguyện 7.5.2011

    PHÚT CẦU NGUYỆN


    Kính thưa quý vị, các bạn thân mến

    Khoe hàng hiệu để khẳng định đẳng cấp tiêu sài của mình trên mạng, đang là một phong trào được nhiều bạn trẻ đua nhau thể hiện, để thỏa mãn sở thích khoe hàng trên Facebook nhiều bạn trẻ đã đầu tư tiền bạc mua sắm hàng hóa ở các cửa hiệu thời trang sang trọng, rồi sau đó đưa hình ảnh của mình cùng những phụ kiện đắt tiền đó lên mạng. Bộ phận giới trẻ này khát khao thể hiện, mình nhưng không phải thể hiện năng lực làm việc, sự cống hiến đạo đức, nhưng là khát khao muốn mọi người phải ngưỡng mộ, nể phục, vì trình độ tiêu tiền và khả năng sài hàng hiệu của mình. Họ muốn hình ảnh của mình xuất hiện trên trang mạng cộng đồng là hiện thân của một tiểu thư giàu có, một quý bà thành đạt tiêu tiền như nước, với những phụ trang áo quần, giày dép, túi xách của nhiều hãng sản xuất càng nổi tiếng càng tốt

    Có tiền mê hàng hiệu đã đành, nhưng một bộ phận không nhỏ giới trẻ ít tiền vẫn mê và thích khoe đồ hiệu, và để thỏa mãn cơn nghiện hàng hiệu họ đã tìm cách mượn đồ của người khác để mang hay mặc vào, chụp hình rồi cũng đưa lên mạng cộng đồng để khoe. Nhiều bạn trẻ đam mê hàng hiệu đến mức vào chụp ảnh ở các cửa hàng thời trang nổi tiếng, và để tăng thêm độ chân thật, để chứng tỏ mình là sở hữu chủ của món hàng đó, có bạn trẻ còn cố ý để tay hoặc chân của mình chụp chung với món hàng đó. Dĩ nhiên là không có sự dối trá nào tồn tại lâu dài mà không bị phơi trần sự thật, tuy nhiên điều đáng nói ở đây là tại sao chỉ vì một hư danh hão huyền đó là được công nhận như một dân chơi có đẳng cấp mà các bạn trẻ ấy lại sống chết để thực hiện bằng mọi giá như thế


    Quý vị và các bạn thân mến


    Quả thật, hiện tại đã có một bộ phận khá đông các bạn trẻ đã biến Facebook một trang mạng xã hội có đông đảo thành viên người Việt tham gia thành thiên đường của sự khoe khoang bất tận của mình. Đó là nơi phô diễn cho chúng ta thấy một căn bệnh phổ biến của giới trẻ hiện nay đó là nhu cầu trưng hàng hiệu, khoe hàng hiệu, mặc cho những thứ được khoe đó chẳng liên quan gì đến thân chủ

    Cách nào đó thì tâm lý sài hàng hiệu cũng là một trong những biến tướng khác nhau của một căn bệnh đó là bệnh chuộng hư danh, bệnh sĩ , đang rất phổ biến trong đại bộ phận người dân trong xã hội Việt Nam chúng ta hiện nay đặc biệt là đối với giới trẻ

    Với quan niệm giá trị con người gắn liền với đồng tiền, họ tin rằng hàng hiệu có khả năng thay đổi giá trị con người và giúp nâng cao giá trị của mình trong cái nhìn của người khác. Vì thế họ ra sức đầu tư tiền của vào những trang bị xung quanh mình như áo quần, Laptop, điện thoại và xem việc dùng hàng hiệu như khẳng định đẳng cấp của mình trong xã hội. Nhưng rõ ràng những đầu tư đó không hề đem lại giá trị thực sự vì giá trị thật của con người nằm ở thái độ sống và cách cư xử của chúng ta đối với mọi người

    Trong thực tế người ta đã bắt gặp không ít hình ảnh các chàng trai cô gái trang bị hàng hiệu từ đầu đến chân nhưng lại vượt đèn đỏ, xả rác nơi công cộng, lười lao động, cư xử bất lịch sự, ăn nói thiếu văn hóa, và dĩ nhiên lúc bấy giờ những đôi giày, hay những quần áo đắt tiền mà họ đang sở hữu trên người chẳng thể góp phần làm giảm đi những ấn tượng xấu trong lòng người khác, vì những hình ảnh phản cảm mà họ đã gây ra

    Thực ra chính tiêu chuẩn đánh giá của xã hội cũng góp phần tạo nên căn bệnh chuộng hư danh, sính hàng hiệu. một thực tế không thể chối cãi đó là khi các bạn trẻ trưng hình ảnh của mình cùng với hàng hiệu đắt tiền, lập tức sẽ có nhiều bạn trẻ khác nhảy vào bình luận, khen ngợi tới tấp, đó cũng là động cơ thúc đẩy những con bệnh ngày càng nặng hơn với căn bệnh mịn hàng hiệu của mình

    Trong một xã hội mà người ta quí trọng nhau bởi cái hình thức bên ngoài: thấy người sang bắt quàng làm họ, ưa thích sự giả dối, người dân không được giáo dục để biết tôn trọng giá trị thật và hướng tới những giá trị thật, thì làm sao con người trong xã hội đó có khả năng miễn nhiễm với bệnh sĩ, bệnh hư danh

    Trong bài nói chuyện với một nhóm bạn trẻ tại nhà thờ chính tòa Sulmona nước Ý, dựa vào những kinh nghiệm mà các bạn trẻ đã chia sẻ với Ngài, Đức Thánh Cha Benedicto 16 đã nói: Giữa những bóng tối đang “che mờ chân trời” của các bạn trẻ, không chỉ có những khó khăn về mặt kinh tế mà thôi. Còn có mối hiểm họa của “nền văn hóa tiêu thụ” đang tạo ra các “giá trị giả” nữa. Những bóng tối của các giá trị giả và những kiểu thời thượng hão huyền. Chúng được đề ra cho các con và chúng đang cố lấp đầy đời sống các con, làm cho đời sống các con trở thành trống rỗng.”

    Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết lấp đầy cuộc sống của mình bằng những chia sẻ, hy sinh, biết phục vụ Chúa và tha nhân, xin giúp chúng con thoát khỏi cơn cám dỗ của nền văn hóa tiêu thụ, và nhận ra được rằng hãy làm cho mình thuộc về Chúa mới là giá trị đích thực mà chúng con cần hướng tới trong cuộc đời của mình Amen


    nguồn: Đài PT. Chân lý Á châu
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com