Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Nhận lãnh và trao ban

Hybrid View

  1. #1
    hoadongnoi's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2012
    Tên Thánh: Carolo Borromeo
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Daknong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 32
    Cám ơn
    50
    Được cám ơn 57 lần trong 17 bài viết

    Default Nhận lãnh và trao ban

    Nhận và trao ban là hai điều kiện để đánh giá con người.
    Nhận thì không phải của mình làm ra nhưng từ người khác điều đó cũng nói lên sự thiếu thốn của mình, mình nhận là mình còn thiếu. Nhận lãnh cũng luôn mang nơi mình lòng biết ơn và tôn trọng. Nhưng thử hỏi trên đời này có ai không nhận lãnh, chắc chắc là không, đã là không thì không ai là người hoàn hảo. Phải chăng điều này đúng cho lời bài hát “tuy tay con nhỏ bé bao nhiêu cũng không vừa”. Bàn tay nhỏ bé ấy là sự khiêm tốn, thế mà không có giới hạn của sức chứa. Khi nói đến lãnh nhận thì có nhiều khía cạnh nhưng ở đây người viết chỉ dừng lại nơi những nén bạc mà ông chủ trao cho đầy tớ.
    Ông chủ không trao cho mỗi người bằng nha nhưng khác nhau, điều này tu luật cha thánh Biển Đức nói tới là “mỗi người tuỳ theo nhu cầu của mình”. Ông chủ là người nhìn thấy được điều đó. Điều ông chủ muốn là những gì mình trao sẽ không chỉ là chừng đó mà được nhân lên nhờ tài năng của mỗi người. Ông chủ trao ban là vì ông có, bây giờ ông đã trao cho đầy tớ là họ cũng có thì chính họ cũng phải trao ban lại cho người khác. Những gì mình trao lại là những gì mình làm ra chứ không phải là đồng vốn ít ỏi đó. Điều đó nói lên sự cộng tác của mỗi người trong việc xây dựng trần thế.
    Người có tội là người không quan tâm đến đồng tiền ấy mà chỉ đem chôn nó đi, không chịu làm cho nó tăng thêm. Đó là điều mà ông chủ coi là tội, là đáng bị phạt.
    Xin Chúa cho con sự khôn ngoan để biết được ý Chúa và làm những gì mà Chúa đã trao hầu làm vinh danh Chúa…

    hoadongnoi

  2. #2
    hoadongnoi's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2012
    Tên Thánh: Carolo Borromeo
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Daknong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 32
    Cám ơn
    50
    Được cám ơn 57 lần trong 17 bài viết

    Default


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com