|
- THÁNH GIA THẤT (THE HOLY FAMILY)
(Lễ Kính 28-12-2014)
Kính Thánh Gia Thất (The Holy Family of Jêsus, Mary & Joseph)
-Blessed are they who dwell in your house, O Lord. Ps 84,2-3,5-6,9-10.
-Hiếu thảo là điều quan trọng vì đạo hiếu đã được Chúa chú trọng và đặt thành giới răn thứ tư: "Hãy thảo kính cha mẹ" (Hc 3:1-16). Người ta có thể chọn lựa cho mình nhiều thứ, kể cả cách sống, nhưng không ai có thể chọn cha mẹ cho mình. Vì vậy, dù cha mẹ có thế nào thì con cái vẫn phải làm tròn chữ hiếu.
Truyền thống đền ơn đáp nghĩa (When drinking water, remember its source.), đã có từ rất xa xưa, Người tín hữu nhớ đến những người quá cố trong đó có ông, bà, cha, mẹ, các thân nhân và thân hữu . . ., và đã dâng Thánh Lễ, và làm những việc bác ái, cầu nguyện cho những người đã qua đời, để họ sớm được hưởng phước trừơng sinh (Heaven) (1 Cr 41,5), đây cũng là đạo hiếu mà Thượng Đế đã dạy “Hãy Tôn kính cha mẹ , để được sống lâu trên mặt đất mà Tạo hoá đã ban (Xh 29,12), ai yêu cha mẹ hết lòng – Trời ban phước lộc thọ trường bình yên ( Hc 3,6), ai xúc phạm đến cha mẹ thì đáng phải chết (Xh 21,17), và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử (Mat 15,4)”.
Hãy xin Chúa Giêsu giúp chúng ta sống vuông tròn bổn phận làm con cháu, xin Đức Mẹ giúp chúng ta sống tròn bổn phận làm mẹ và làm vợ, và xin Đức Thánh Giuse giúp chúng ta sống tròn bổn phận làm cha, làm chồng và làm con. Nhờ Thánh Gia Thất, chúng con nguyện xin cho gia đình được cứu độ và được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu nơi Thiên quốc.
- Xin Quý vị thêm lời cầu nguyện cho Hương Linh Chị Marie NGUYỄN THỊ THUỲ NGA [(12-01-1960- 09 Giờ Ngày 15-06-2014 ( 18-05-Giáp Ngọ)] Hưởng Dương 54 tuổi, hoai niem xin được tri ân chân thành.
“Mình ơi ! Hôm nay đã tròn 28 Thất , ngày thứ 197 (27-12-2014), Lễ Thánh Gia (The Holy Family) KN 22 năm đời sống Hôn nhân (26-12-1992-2014), Mình đã về nhà Cha(God the Father; Đnl 32,6; Xh 4,22,), chỉ còn lại mình anh , đau khổ, lẻ loi và cô đơn quá mình ạ!, sức khoẻ anh ngày một suy sụp vì đau khổ, bệnh tật và vì nỗi nhớ thương Mình luôn dày vò anh mãi khôn nguôi. xin Mình hãy cầu nguyện cho anh được sớm về với Chúa, Mình nhé! "Remember me always in your prayers!", vì trần gian là bể khổ Mình ạ!”
"Nắng nóng cháy da đã về rồi, trên thân người vợ tôi
Bão tố buốt sương cũng về rồi, cho thêm tàn phai
Nàng nằm đớn đau, tháng năm dài buồn thiu
Nàng cầu cứu tôi, dưới cơn bệnh tàn phai
Đã lắm lúc thao thức vì Nàng, yêu nhau sao đành dỡ dang
Nghĩ đến mắt kia lúc lìa trần, vỡ nát trái tim muôn phần
Giờ còn có nhau, giúp nhau cho thật nhiều
Ngày nào mất nhau, sớt chia chẳng được đâu"
"Không đi đâu, cũng không cần đến
Không trước, cũng không sau
Cầm tay nhau, đứng bên nhau
Rồi chia tay, bước cho thảnh thơi
Cũng bởi vì chúng ta đã có nhau rồi từ lâu
Cũng bởi vì chúng ta sẽ có nhau hoài mãi sau"
Nguyện cầu hồng ân của Chúa luôn gia hộ chở che cho anh hoai niem và các cháu được khoẻ mạnh và bình an.- Thương kính. - Trần Thị Thủy Ngân số 65/14 Tân Kỳ Tân Quý/ P. Tân sơn Nhì/ Q. Tân Phú/ Tp HCM/ - Tel 01689598162, (24-12-2014),
Xin Quý Vị và các anh chị hãy thương nhớ đến chúng tôi trong lời cầu nguyện "Remember my family always in your prayers!". Và Xin Quý Vị cũng hãy cầu nguyện cho Linh Hồn Chị Marie Nguyễn Thị Thùy Nga , sớm được vào cõi Trời an lạc (Go to Heaven), Một lần nữa Chúng tôi xin Đa Tạ vô vàn.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|