Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Suy niệm Lễ Chúa Hiển Linh

Hybrid View

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Suy niệm Lễ Chúa Hiển Linh

    LỄ HIỂN LINH
    (Is 60, 1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12)



    Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều có những cuộc tìm kiếm. Khi còn bé, ta đi tìm kiếm câu trả lời ngây ngô cho những thứ kỳ lạ xung quanh mình. Khi lớn hơn một chút, ta tìm kiếm câu trả lời cho những phép toán, những câu đố nơi học đường. Khi đến tuổi trưởng thành thì ta lại tìm kiếm cho mình một công việc, một tương lai và nhất là một tình yêu, một gia đình hạnh phúc... nên có thể nói, đời sống con người là một cuộc tìm kiếm!. Thế nhưng điều quan trọng nơi mỗi người phải tìm kiếm như thế nào, tìm kiếm những gì để có thể đem lại ích lợi, hạnh phúc cho mình và cho tha nhân.

    Tin Mừng thánh Matthêu hôm nay gợi ý cho chúng ta hai cách thế tìm kiếm Hài Nhi Giêsu, vua dân Do Thái.

    - Trước tiên đó là cuộc tìm kiếm của các nhà đạo sĩ: khi thấy điềm báo có vị vua mới được sinh ra, họ đã vui mừng mau mắn đi tìm kiếm cho bằng được để chiêm ngắm và thờ lạy Người (Lc 2,8-20). Dù đường đi xa xôi, hiểm trở và không biết vị vua đó sinh ra ở đâu, nhưng họ vẫn quyết định lên đường đến Giêrusalem. Vì họ nghĩ rằng: vị vua mới sinh ra phải ở trong cung điện nguy nga tráng lệ, nên đến hỏi vua Hê-rô-đê và dân thành Giê-ru-sa-lem, nhưng họ lại không biết vua dân Do Thái sinh ra ở đâu. Các đạo sĩ tiếp tục ra đi theo ánh sao lạ và đã dẫn đưa họ đến tận nơi Hài Nhi Giêsu sinh ra ở hang đá Bêlem tanh hôi rách nát. Vua Giêsu mà họ thấy không ở trong cung điện giàu sang, không mặt áo long bào, cũng không có lính hầu canh giữ... Tin Mừng thuật lại, họ liền quỳ xuống trước mặt Ngài và thờ lạy. Sau đó, họ lấy những món quà quý dâng lên cho Ngài, đó là vàng, nhũ hương và mộc dược (Mt 2,9-11). Đây là những lễ vật quí giá nhất thời đó kèm theo sự nhìn nhận thần tính của Chúa Giêsu. Đấng được Thiên Chúa sai đến.

    - Kế đến là cuộc tìm kiếm của vua Hêrôđê: Tin Mừng thuật lại khi nghe các đạo sĩ hỏi: vua Do Thái mới sinh ra ở đâu? Vua Hê-rô-đê bối rối và cả thành Giêrusalem cũng xôn sao (Mt 2,3). Dù được các thượng tế và kinh sư dựa theo Kinh Thánh cho vua Hê-rô-đê biết: "Đấng Mê-si-a sinh tại Bê-lem, miền Giu-đê" là nơi vị lãnh tụ chăn dắt dân Ít-ra-en sẽ ra đời (Mt 2,5-6). Thế nhưng vua Hê-rô-đê vẫn lo lắng, bối rối vì sợ Hài Nhi Giêsu sẽ lật đổ vương quyền của ông, làm ông mất đi danh lợi, mất uy quyền. Cái sợ đó làm ông mất hết lương tâm, gây ra tội ác vô cùng to lớn, đó là: tìm giết Hài Nhi Giêsu bằng cách sai người đi giết tất cả các trẻ em ở Bê-lem và toàn vùng lân cận từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày mà ông đã hỏi các nhà đạo sĩ (Mt 2,16).

    Đó chúng ta thấy, có hai cách thế tìm kiếm Chúa Giêsu, vua Hê-rô-đê dựa vào Kinh Thánh biết rõ nơi Hài Nhi Giêsu sinh ra tại Bê-lem, miền Giu-đê nhưng đây chỉ là cái biết dựa trên Kinh Thánh, cái biết trên sách vở, trên lý thuyết không có lòng mến nên không gặp được Chúa. Còn ba nhà đạo sĩ tuy không am hiểu Kinh Thánh, chỉ dựa theo dấu chỉ ngôi sao lạ dẫn đường, rất mơ mồ, không chắc chắn, thế nhưng với sự thành tâm mong muốn gặp Hài Nhi Giêsu, để bái lạy và dâng lên Chúa những lễ vật quý nhất đời mình và họ đã được gặp Người.

    Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

    Các đạo sĩ đã theo ánh sao tìm thấy Hài Nhi Giêsu bọc trong khăn, đặt nơi máng cỏ và đến bái lạy Người. Đây chính là hành động biểu lộ sự thờ phượng chỉ dành riêng cho Chúa. Hay nói đúng hơn, các ông đã tin nhận Hài Nhi Giêsu chính là Đấng Cứu Thế được ban tặng cho con người, để nhờ vào Đấng ấy mà muôn dân được cứu độ, như lời ngôn sứ Isaia đã nói:

    "Đứng lên, bừng sáng lên, Giêrusalem hỡi

    Vì ánh sáng của ngươi đến rồi.

    Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu toả trên ngươi" (Is 60,1)


    Thiên Chúa đến ban ánh sáng trên muôn dân để những ai khát khao tìm kiếm Chúa đều được ánh sáng ấy soi dẫn và ban cho niềm vui chan chứa. Do đó, các nhà đạo sĩ sau khi tìm gặp Chúa Giêsu, các ông có niềm vui của Chúa trong tâm hồn và theo lối khác trở về quê hương xứ sở mình (Mt 2,12). Đây chính là mẫu gương tìm kiếm cho mỗi người chúng ta. Hằng ngày chúng ta vẫn đang tìm kiếm trên những nẻo đường khác nhau, có người tìm kiếm cho mình danh lợi, quyền thế, địa vị; có người tìm kiếm cho mình tình yêu và hạnh phúc... Thế nhưng, điều quan trọng là chúng ta có nhận ra ánh sao chỉ đường để dẫn chúng ta đến gặp được Chúa, để có được niềm vui có Chúa trong tâm hồn mình không?

    Đừng như vua Hêrôđê, các thượng tế và kinh sư năm xưa, tìm kiếm Chúa cách thụ động nơi niềm tin dựa trên lý thuyết, trên sách vở, nơi lòng tham của danh lợi, hay nơi sự đố kỵ của hận thù ghen ghét... chắc chắn những cách thế ấy sẽ không gặp được Chúa. Vậy chúng ta hãy nhìn vào hang đá Bêlem, Thiên Chúa đã đến với con người trong cảnh đơn sơ nghèo hèn là để chia sẻ và gánh lấy tội lỗi của con người. Nên chúng ta chỉ tìm gặp Chúa bằng một niềm tin sâu sắc qua việc làm yêu thương và chia sẻ, như lời bài hát: Con gặp Chúa của Linh mục nhạc sĩ Phạm Quang đã viết:

    Hằng ngày con gặp được Chúa
    Trong những anh em, trong những tha nhân cùng con đồng hành...

    Hằng ngày con gặp được Chúa
    Nơi bác công nhân, trong bác nông dân ngày đêm miệt mài.

    Hằng ngày con gặp được Chúa
    Trên các nẻo đường, ông bà mến thương, em bé đến trường.

    Hằng ngày con gặp được Chúa
    Khi đám tang qua, em bé sinh ra niềm vui tràn ngập

    Hằng ngày con gặp được Chúa
    Trong xóm nhà nghèo tiêu điều xác xơ bình an phận người...
    Xin Chúa hãy soi sáng cho mỗi người chúng ta thấy Chúa nơi tha nhân, để mỗi người chúng ta biết tìm gặp Chúa nơi tha nhân bằng lối sống yêu thương và chia sẻ. Amen.

    Lm Phêrô Nguyễn Thanh Hùng

    Gp. Mỹ Tho
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 6 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com