Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Hạnh phúc đơn sơ nhưng phải tìm mới thấy.

Hybrid View

  1. #1
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default Hạnh phúc đơn sơ nhưng phải tìm mới thấy.

    Hạnh phúc gia đình đối với mọi người là cực kỳ quý giá và không phải tự nhiên có, càng không phải do may mắn mà có. May rủi cuộc sống chỉ ban phát cho một vài người, một vài cơ hội. Còn hầu hết chúng ta, ít nhất cũng phải đi tìm mới may ra thấy được.

    Ai cũng muốn mình có một tình yêu chân thành, kết quả của nó là một gia đình hạnh phúc. Ai cũng nghĩ là mình đã rất cố gắng để có được điều ấy, nhưng cách mà chúng ta cố gắng có thể không phải bao giờ cũng đúng. Nên trong thực tế, có người thì làm được, có người thì chưa. Sau những cố gắng hết sức mình, hình như ta vẫn chưa đạt được điều mình muốn.

    Khi vừa lớn là khi người ta biết yêu, yêu hết lòng đến dại đột và có khi lạc lối. Để rồi ta biết cảm giác của nỗi đau gặm nhấm tâm tư, biết thất vọng và biết cả những rạn vỡ niềm tin... Những trải nghiệm ấy là cần thiết cho những tình yêu và hạnh phúc đích thực được bền vững về sau này.

    Tuổi 30 với sự trưởng thành với cái nhìn thực tế về cuộc sống (có khi quá thực tế), chút tự mãn với những thành quả trong sự nghiệp mà mình đạt được sau thời gian dài cố gắng. Là những cô gái còn rất xinh đẹp, lại được cộng thêm vào sự sắc sảo, tự tin và mạnh mẽ. Một số trong họ ngày càng biết sống, biết yêu cho tận lòng mình, cho thật với cảm xúc chân thành.

    Nhưng không phải ai cũng đều như thế. Họ hoài nghi và sợ hãi. Có khi không dám sống hết lòng và cố che giấu bản thân mình. Họ cố gắng tìm kiếm những người hiểu mình, đáng tin cậy trong khi họ không cố gắng tin và làm cho mọi người hiểu mình.

    Hạnh phúc gia đình thật đơn sơ và chính đáng. Nhưng chỉ khi mình mong ước và cố gắng, nỗ lực hết sức để tìm kiếm, xây dựng để có được cuộc sống gia đình như thế. Ước mong của ta là một người bạn đời luôn hiểu và tôn trọng mình, chấp nhận con người, tính cách và khả năng vốn có của mình. Có phải nửa kia của chúng ta cũng chỉ mong có thế!

    Hạnh phúc gia đình lẽ tất nhiên không phải là thành quả cố gắng của chỉ một người. Nó là cố gắng của cả hai, những người sẽ kết tinh lại thành viên gia đình.

    Có nhiều điều kiện, nhưng cơ bản có lẽ cần chất liệu này:

    Tình yêu, tất nhiên, bởi chỉ có yêu nhau, những con người bình thường mới có thể chấp nhận sống cùng nhau với đầy đủ sự bình thường nhất.

    Lòng tin, vì chỉ khi tin nhau chúng ta mới có thể nói và nghe nhau đủ mọi chuyện hàng ngày… để hiểu nhau và để cùng chấp nhận nhau.

    Tha thứ thật nhiều và tuyệt đối vì những con người bình thường trong chúng ta luôn phạm sai lầm rất nhiều, hàng ngày cả quá khứ, hiện tại và tương lai ở nhiều mức độ khác nhau. Nếu không thể tha thứ và tha thứ thật lòng, chúng ta chẳng có lý do gì để sống với nhau.

    Công bằng, vì nếu ai đó thương yêu mình thì cũng phải trả lại sự thương yêu ấy bằng cả “vốn” lẫn “lãi” cho họ. Vì những đòi hỏi quá cao của mình về ai đó là luôn luôn quá nhiều khi chúng ta hiểu rằng mỗi người đang sống với mình cũng bình thường như chính mình thôi!

    Dại dột để ít suy tính, so đo đến những tiêu chuẩn đang làm thước đo “giá trị con người” trong thời hiện đại: tiền tài, vị trí xã hội, bằng cấp… để đứng lấy đó áp vào những “ứng viên” sẽ trở thành người thân yêu sẽ gắn bó cuộc đời với mình.

    Can đảm, và chút liều lĩnh để dám tin và dám “tạm ứng” niềm tin để cùng đồng hành với ai đó khi chưa hiểu hết con người của họ.

    Muốn có một gia đình hạnh phúc trước hết phải làm sao để có một gia đình của riêng mình. Tất nhiên phải cố gắng thật nhiều, phải hy sinh cả những cái mà mình yêu thích. Hạnh phúc gia đình đối với mọi người là cực kỳ quý giá và không phải tự nhiên có, càng không phải do may mắn mà có. May rủi cuộc sống chỉ ban phát cho một vài người, một vài cơ hội. Còn hầu hết chúng ta, ít nhất cũng phải đi tìm mới may ra thấy được.

    Một gia đình hạnh phúc là món quà sẽ chỉ thuộc về những ai xứng đáng với nó. Can đảm dấn thân, tìm kiêm, đấu tranh để dành lấy nó cho mình.


    Phongltng
    Chữ ký của Ben


  2. Được cám ơn bởi:

    NVN

  3. #2
    Anna_Nguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 280
    Cám ơn
    508
    Được cám ơn 303 lần trong 135 bài viết

    Default

    Hạnh phúc ........ khó mà dễ .............
    Chữ ký của Anna_Nguyen
    Ngài thương con xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao, con tin Chúa là tình yêu.:sing:

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com