HIỂU VỀ THÂN PHẬN
Lm Trọng Khẩn

Mượn tấm lòng nhau để mà sống
Ta đến trong đời bàn tay không
Ai cho vay mượn cũng đều cần
Càng ngày càng hiểu về thân phận.

Thôi đừng lên mặt mà kiêu căng
Mình chẳng là chi giữa gian trần
Mắc nợ bao người trả không xong
Sống sao tử tế mới đành lòng.

Lên cao xuống thấp cũng chẳng sao
Tập bỏ vênh vang với tự hào
An phận một đời cần nắm vững
Lạc quan hy vọng cứ ung dung.

Ngoảnh mặt nhìn lại một quá khứ
Thành công thất bại cũng vô tư
Đừng vì sầu oán trút giận dữ
Hiên ngang điềm đạm sống nhân từ.


Nguồn: trongkhan74@gmail.com