| 
 |  
 
 03/11 THỨ HAI TUẦN 31 TN 
Rm 11,29-36; Lc 14,12-14. 
Phúc Âm: Lc 14, 12-14 
"Ông chớ mời các bạn hữu, nhưng hãy mời những người nghèo khó và tàn tật". 
  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.  
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với thủ lãnh các người biệt phái đã mời Người rằng: "Khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông. Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, thì ông sẽ được phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông: vì chưng, khi những người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn".  
Ðó là Lời Chúa. 
 
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN 
CHÚA KI-TÔ LÀ BẠN CỦA NGƯỜI NGHÈO 
“Ông chớ mời các bạn hữu, nhưng hãy mời những người nghèo khó và tàn tật”  
Chẳng ai muốn mình nghèo khó và tàn tật bất hạnh, nhưng rồi cũng không sao tránh khỏi trong hành trình đời người. 
  
Chúa Giê-su biết rõ hoàn cảnh mỗi người, và luôn chạnh thương. Người muốn mỗi người hãy đặt mình vào trong hoàn cảnh sống của người nghèo khổ bất hạnh, như Người đã từ trên rất cao xuống rất thấp và tự đồng hóa mình với thân phận nghèo hèn, để cảm thông, quý trọng, sẻ chia. Người lên án cách sống “xem trọng mình mà khinh khi người, chuộng người giàu mà xua kẻ khó, đại gia thì đón tiếp mà người nghèo thì lánh xa”. 
  
Ông Tư hay nói: “Bệnh kiêu căng vô cảm này vẫn còn, và còn nan trị hơn khi người ta tôn thờ các giá trị vật chất”. 
 
Một ông hành khất đến nhà. Bà kia cho ông ta mười ngàn và mời đi gấp. Đến trưa, bà phát hiện mất cái điện thoại. Không tìm đâu cho ra, bà nghi ngờ ông hành khất kia lấy cắp. Thế là, từ đó, bà không tiếp bất kỳ một hành khất nào. Thậm chí còn nặng lời và vác chổi đuổi đi. Hơn một năm sau, việc mới rõ là con trai bà đã lấy cái điện thoại bán đi vì thua độ bóng đá. 
  
Hôm trước, trong thánh lễ, có ca đoàn hát rằng: “Con không xin Chúa sang giàu, cũng đừng để con quá nghèo, vì nếu quá sang giàu con sẽ bỏ quên Chúa, và nếu quá đói nghèo, con sẽ liều trộm cắp làm ô danh Chúa Trời”. Lễ vừa xong, có bà kia nói với ca trưởng: “Bài thánh ca gì mà xúc phạm đến người nghèo quá đỗi. Nghèo thì tham lam, hay tham lam thì nghèo?” 
 
Ước gì các gia đình thực hiện Lời Chúa hôm nay: luôn yêu thương, quý trọng người nghèo. Họ cũng có nhân phẩm của Thiên Chúa ban, và Chúa Ki-tô đã trở nên bạn hữu của họ. 
 
Lạy Chúa, xin cho các gia đình có lòng khiêm nhường, thấu cảm, xót thương, chia sẻ và vui sống với hết mọi người. Amen. 
 
PM Cao Huy Hoàng 
 
 
	
	
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
 
	
    | 
 |