“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ ba sau CN I Mùa Vọng


“Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ”. Kính thưa ACE, khi đọc hay nghe lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu với Chúa Cha trong Tin mừng hôm nay (Lc 10: 21-24), không biết chúng ta có tâm tình và thái độ như thế nào?
Trong những ngày đầu mùa vọng này, thiết nghĩ, nhiều người trong chúng ta đang mong ước nguyện cầu cho chính bản thân mình cũng như cầu chúc cho ACE có được những ngày thật sốt mến, bình an và thánh đức. Thế thì, câu hỏi được đặt ra là: Do bởi đâu để chúng ta có được những tâm tình cảm mến như ước nguyện cầu mong?
Xin thưa, trước hết, trong mọi suy nghĩ, lời nói cũng như hành động, chúng ta phải mặc lấy con người và tâm tình của Chúa Giêsu. “Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần”. Thật vậy, nếu chúng ta không có được niềm vui, niềm hoan lạc của Thánh Thần Chúa ban cho, hay nói khác hơn, nếu lòng trí chúng ta không có ơn ban cùng sức mạnh của Thánh Thần thì chúng ta không thể nào có được sự bình an ơn thánh như lòng hằng mong ước được cả. Thứ đến, chúng ta phải đi vào tâm tình cầu nguyện cùng với Thiên Chúa, hay nói khác hơn, chúng ta cần có mối tương quan mật thiết, gần gũi với Thiên Chúa như Cha với con. Sau hết, chính là sự khiêm tốn và lòng biết ơn về những gì mà chúng ta đã lãnh nhận. Vì chính chúng ta là những con người yếu đuối tội lỗi, thế nhưng, Thiên Chúa đã đoái thương tuyển chọn, ban ơn thánh hóa để cho chúng ta có thể đón nhận được những ơn phúc mà Thiên Chúa hứa ban.
“Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy; vì chưng Ta bảo các con: có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều chúng con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều chúng con nghe, mà đã chẳng được nghe”. Hôm nay đây, Chúa cũng đang nói với mỗi người chúng ta là những người đang tin theo Chúa như các môn đệ Chúa năm xưa, vậy thì liệu rằng, chúng ta có thực sự cảm thấy chính bản thân mình là người được Chúa yêu thương, chúc phúc hay không? Hay nói khác hơn: Tôi có thực sự cảm thấy hạnh phúc khi Chúa ban cho tôi cơ hội trong mùa vọng này để sống và đón nhận những hồng phúc mà Chúa thương ban cho?
Trong những ngày này, khi mà các Giáo xứ đang chuẩn bị để làm các hang đá, trang trí đèn điện, tập hoạt cảnh giáng sinh… thưa ACE, bầu khí chuẩn bị này có thực sự giúp ích được gì cho chúng ta để chuẩn bị đón gặp Chúa, đón nhận hồng ân cứu độ của Chúa hay không? Mong ước rằng, là những Kitô hữu, là con cái Chúa, chúng ta không chạy theo, làm theo những xu hướng như phô trương, trình diễn bên ngoài hay tìm kiếm danh vọng phù phiếm, nhưng phải luôn trở nên những người khôn ngoan, người sống đẹp lòng Chúa khi biết mở lòng khiêm tốn để nghe Lời Chúa cùng tin, tuân giữ và thực hành những thánh ý cùng huấn lệnh của Chúa trong cuộc đời.
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì chúng con được làm con Chúa, được biết Chúa và được Chúa ban cho cơ hội trong mùa vọng để đón nhận ơn thánh Chúa. Xin gia tăng sức mạnh và ban cho chúng con có được tâm hồn đơn sơ khiêm hạ để chúng con luôn sống tín thác cậy trông vào Chúa trong mọi biến cố thăng trầm của cuộc sống. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng



Nguồn: https://www.facebook.com/phan.tien.dung.421172