“Chúa Giê-su Hài Đồng ơi! Chúa có phải là vị Hoàng Tử đích thực chăng?” Tại sao Hoàng Tử Giê-su lại không sinh ra trong cung điện nguy nga lộng lẫy, nơi có ánh điện màu vàng ấm áp toả sáng, có khăn tã bằng bông mềm mại, có người hầu cận xung quanh… như những chàng hoàng tử trong truyện cổ tích mẹ đã kể cho con. Vì sao Hoàng Tử lại sinh ra nơi máng cỏ hang lừa, ánh sao đêm thay cho đèn điện lung linh, sợi rơm ngọn cỏ và hơi thở chiên bò thay vì chăn lụa ấm áp… Chúa ơi, có phải vì những trẻ thơ nghèo như chúng con mà Chúa chọn ra đời nơi máng cỏ? Bởi nếu Chúa sinh ra trong một cung điện thì chúng con liệu có được tới đó mà gặp gỡ Ngài không? Hay vì Chúa cũng bị người ta từ chối và bị bỏ rơi, nên Mẹ Maria đành hạ sinh nơi máng cỏ ngoài cánh đồng đầy sương lạnh?
Nhìn lại những gì con đã sống, có những lúc con cũng từ chối đón nhận Chúa: khi con thốt lên những lời giận dỗi vì không được ba mẹ đồng ý mua một món đồ chơi; khi con làm tổn thương người bạn cùng lớp; khi con ngập ngừng trước sự khó khăn thiếu thốn của một người con gặp trên đường phố; khi ở lớp con chưa học tập ngoan ngoãn, chưa nghe lời thầy cô; khi con chỉ muốn lăn lộn trong chiếc chăn ấm để ngủ nướng thêm một chút, thay vì thức dậy đến nhà thờ để gặp Chúa cùng các bạn trong lớp giáo lý… Những khi từ chối đón Chúa, con có biến mình trở thành một em bé buồn sầu chăng? Không! Con không muốn điều đó! Con muốn làm em bé vui vẻ hạnh phúc có khuôn mặt bình an của Chúa Giê-su Hài Đồng, con muốn mang đến niềm vui cho bạn bè và những người xung quanh con như Chúa nơi máng cỏ năm xưa. Chúa ơi, Ngài có vui lòng ngự đến tâm hồn bé nhỏ này của con không? Nếu có Chúa trong lòng, con sẽ trở nên ấm áp, bình an và biết yêu thương hơn. Xin Chúa hãy đến và giúp con Chúa nhé! Con quyết tâm sẽ chia sẻ thời gian, tình thương và những món đồ nho nhỏ của con với tất cả các bạn quanh con, kể cả những bạn chưa từng được gặp gỡ. Lạy Chúa, xin cho con biết nhận thấy Chúa đang ở bên con trong mọi sự: khi con nhìn thấy một bông hoa nhỏ trong vườn; khi con được nghỉ ngơi ở một nơi có cảnh vật xinh tươi; khi con tan học về nhà được ba mẹ ôm hôn chào đón; khi con ăn bữa trưa cùng bạn bè trong lớp; khi gia đình chúng con ngồi cùng nhau bên bữa ăn tối với đầy đủ các món ăn; khi con được uống một cốc nước trong lành; khi mỗi tối con được cùng gia đình dâng lời kinh lên Chúa trong ngôi nhà ấm áp… À! Con cũng cảm ơn Chúa đã đến với con và các bạn trong lớp giáo lý vào Chúa Nhật hàng tuần. Lúc đó, con biết Chúa đang ở đấy, ở giữa chúng con. Con cũng dâng lên Chúa tất cả những điều con có như món quà nhỏ dành cho ngày sinh nhật sắp tới của Chúa. Xin Chúa cũng nhớ đến những bạn nhỏ khác trên trái đất này: cho các bạn được có áo mặc, có thức ăn, có nước sạch để dùng, cho các bạn có cuộc sống bình an mỗi ngày. Chúa ơi, xin hãy nhận lời cầu nguyện nhỏ bé này của con Chúa nhé! Tác giả: Bé Gà Hình ảnh: Mùa Xuân Xanh
Nguồn: https://littlestream94.blogspot.com/2025/12/tan-man-mong-cho-hoang-tu-binh-an.html