18/01 CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN
Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34

Phúc Âm: Ga 1, 29-34

"Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: "Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước". Và Gioan đã làm chứng rằng: "Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Ðấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: "Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Ðấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần". Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa".
Ðó là Lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NGUỒN ÁNH SÁNG VÀ ƠN CỨU ĐỘ…
“Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian”

Đức Giê-su là Con Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa tội trần gian, Đấng Cứu Độ duy nhất. Không có Đấng cứu độ nào khác. Đó phải là xác tín của mỗi Ki-tô hữu, mỗi môn đệ thừa sai.

Bởi Đức Giê-su không phải là một nhân vật thần thoại theo cách nghĩ của những người không tin, nhưng là một con người thật, con người đã đi vào lịch sử nhân loại: có tên tuổi, có địa chỉ, có nguồn gốc loài người, có sự nghiệp loan báo Nước Thiên Chúa rất rõ ràng, và nhất là, cái chết của một con người thật mang tên Giê-su, là điều mà không ai có thể chối cãi được.

Vấn đề còn lại là loài người có tin không, tin “con người mang tên Giê-su” lịch sử ấy, là Con Thiên Chúa làm người, đã đến đem Lời chân lý như ánh sáng vĩnh cửu soi vào nơi mê muội trầm luân, đã tự hủy và tự hiến mình làm lễ tế đẹp lòng Chúa Cha, để Chúa Cha ban ơn thứ tha cho nhân loại, và để cho con người nhờ tin vào Người mà được sống vĩnh cửu trong sự sống thần linh của Thiên Chúa. Quả thực, có nhiều người đã tin, và cũng có không ít người chưa tin, hoặc không muốn tin.

Hóa ra, đức tin không phải là khả năng, hay lý trí, nhưng đức tin là một hồng ân. Vì thế, các Ki-tô hữu là người đã được hồng ân đức tin vào Chúa Giê-su, thì với tư cách là môn đệ thừa sai, sẽ phải làm chứng đức tin bằng đời sống, bằng gương sáng ân sủng bình an và hạnh phúc. Không thể có một người “loan báo Tin Mừng” mà lòng mình vẫn đau buồn u uất, vẫn bất hạnh, bất an. Cũng vậy, người môn đệ thừa sai không chỉ nói về Chúa Ki-tô, mà phải sống như Chúa Ki-tô đã sống, và còn phải thao thức, cầu nguyện cùng Chúa Cha cho nhiều người được ơn Đức Tin vào Thiên Chúa, được ơn tin Chúa Giê-su và sống Lời Người.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình tín thác vào Chúa Giê-su, và sống yêu để làm chứng Người là Đấng Cứu Độ duy nhất Amen.

PM Cao Huy Hoàng