https://thanhlinh.net/vi/tac-gia/tran-tien

Ý nghĩa mùa chay Thánh

Hoang địa khô cằn nắng cháy da
Bốn mươi ngày chẵn Chúa bước qua
Ăn chay, cầu nguyện, chịu cám dỗ
Trọn niềm xin vâng Thánh ý Cha.

Tiếng chuông thức tỉnh gọi hồn ta
Bao năm lầm bước những xót xa
Về đây gục đầu mà tự hối
Trở lại nẻo ngay, dứt đường tà.

Gội rửa bờn nhơ, tránh bụi trần
Cho lòng tinh trắng nên trong ngần
Rũ bỏ kiêu căng mọi ích kỷ
Cho gần bên Chúa hầu lãnh ân.

Lời kinh cảm mến những đầy vơi
Tựa nép bên Chúa, dâng phận người
Mầu nhiệm Thập Giá năng suy gẫm
Để Lời chân lý hằng dẫn soi.

Đi vào chay tịnh tự hãm mình
Xa lìa lạc thú luôn rập rình
Chế ngự u mê, trải nhân đức
Niềm Tin Cậy Mến mãi trung trinh.

Thực thi bác ái mang sẻ chia
Tình thương xoa dịu ai lệ nhoà
Tấm bánh bẻ ra, vòng tay rộng
Chung xây hiệp nhất xứng con Cha.

Canh tân đời sống đường tin yêu
Hướng về cõi phúc bến Thiên Triều
Hiệp hành với Chúa lên núi Giá
Chờ Lễ Vượt Qua Thánh ân nhiều.

Chết thôi cái tôi, hết hận thù
Đi vào sự sống mãi thiên thu
Kìa ánh quang minh bừng chiếu toả
Cùng Chúa phục sinh thoát đêm u.

Giuse Trần Thế Tiến