https://thanhlinh.net/vi/tac-gia/tran-tien


Hãy vâng nghe Lời Ngài

(Cảm nhận Mt 17, 1-9)

Trên đỉnh Tabo mây ngàn gió phủ
Chúa dẫn Phêrô, Giacôbê, Gioan đến nơi
Ngước mắt lên cảm tạ Cha trên trời
Các thầy trò cùng hợp dâng cầu nguyện.

Kìa thân hình Ngài bỗng nhiên đổi biến
Gương mặt rạng ngời như vầng dương soi
Áo trắng ngần toả ánh sáng diệu vời
Đến chói loà không chi sách ví được.

Môsê, Êli xuất hiện cùng Ngài phía trước
Hai vị nhân xưa cũng hoà sánh vai
Nên sáng ngời đứng đàm đạo bên đây
Diệu huyền thay nên lung linh vinh hiển.

Ồ! Phêrô đã thấy cảnh thiêng tỏ hiện
Lòng ngây ngất thưa với Chúa mau thôi:
"Thầy! Chúng con ở đây thật tuyệt vời
Xin Thầy cho dựng lều ngay ba cái"

"Một lều để cho Thầy được ngụ lại
Và một cho Môsê, một cho Êli"
Còn đang nói thì mây phủ rợp đi
Vảng trên cao giọng vang rền thanh thoát.

Từ đám mây tiếng Chúa Cha trải khắp
Lời phán ra uy nghiêm toả xa gần:
"Đây là Con Ta yêu dấu vẹn toàn
Ta hài lòng, các con hãy nghe lấy!"

Nghe tiếng Cha, các môn đệ run rẩy
Sấp mặt xuống đất, tâm vía bàng hoàng
Nhưng Chúa Giêsu đến gần bên nhẹ nhàng:
"Dậy đi thôi!" và xua tan sợ hãi.

Ngước mắt lên chỉ còn Thầy đứng đấy
Rồi xuống núi Ngài căn dặn thật nhiều:
"Đừng nói ra sự hiện tỏ bao điều
Trước khi Người phục sinh từ cõi chết".

Giuse Trần Thế Tiến