Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Chủ đề: Biển

Hybrid View

  1. #1


  2. #2
    M.TT.'s Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 324
    Cám ơn
    621
    Được cám ơn 1,009 lần trong 258 bài viết

    Default

    Biển Nha Trang huyền thoại

    Ich cũng thích biển như Sue, và cũng hẽm bít bơi như Sue
























    còn nhiều lắm...............
    Chữ ký của M.TT.
    Thiên Chúa nhân hậu từ bi,
    Ngài chậm giận, lại giàu tình thương, (TV 86, 15)

  3. Có 7 người cám ơn M.TT. vì bài này:


  4. #3
    Damsan's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tây nguyên xanh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,860
    Cám ơn
    2,553
    Được cám ơn 8,696 lần trong 1,669 bài viết

    Default

    ..... Biển lúc nào cũng đẹp ..... thấy 2 nàng post về biển ... bmx cũng ngứa tay muốn post tiếp


    Bãi biển Sa Huỳnh



    Biển Tuy Hòa



    Biển Vạn Giã


    Bến tàu Ninh Thuận


    Biển Vạn Ninh


    .... Hòn Khói



    Hà Tiên



    Đảo Phú Quốc

    Tạm thời thế thôi nhé ........ hẹn gặp lại lần sau
    thay đổi nội dung bởi: Damsan, 21-02-2009 lúc 08:16 PM Lý do: thêm vào địa danh
    Chữ ký của Damsan
    Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, đẹp quá !
    Đôi mắt nàng là một cặp bồ câu.

    (Dc 1,15 )

  5. Có 7 người cám ơn Damsan vì bài này:


  6. #4
    kimthuytung's Avatar

    Tuổi: 40
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 267
    Cám ơn
    645
    Được cám ơn 694 lần trong 207 bài viết

    Default

    Sue ơi, tặng cho ktt bức tranh biển đêm đi, như thế này nè :
    Em về, vừa kịp biển vào đêm
    sâu thăm thẳm những điều không thể nói
    biển ôm giữ bằng tình đêm câm lặng
    mà ngàn sóng xa vẫn khao khát trắng bờ...
    Đêm 29-01-09

    Là những nét vẽ cho cảm giác đứng giữa những cơn gió lồng lộng mang hơi muối và vị lạnh của biển trong bóng đêm..., là cảm giác đứng giữa hàng ngàn ngọn sóng xô nhau đập vào ghềnh đá, bắn tung toé những bọt sóng bạc trắng lòng...Biển khi ấy không xanh trong thăm thẳm, biển khi ấy cô đơn và lạnh lẽo, biển khi ấy không hề có bóng dáng cánh buồm của thuyền... Biển đơn độc!... Nhưng sóng thì vẫn cồn cào, vẫn là những khát khao không thể nào che giấu. Sóng mặc kệ biển lặng im, giấu vị mặn, giấu những đớn đau trong vòng ôm thương xót của đêm...Mặc kệ! sóng là nỗi lòng của biển, là nhịp tim của biển, sóng không biết dối chính mình. Sóng chỉ biết mình cần ôm ấp, cần hoà tan, cần bờ biết mấy. Thế nên sóng ào ạt chạy về bờ, sóng cuốn tất cả về với bờ, lao về phía bờ bằng hàng trăm thương nhớ và ngàn ngàn khát khao...Nhưng sóng xô bờ rồi, lại ngược về ngàn khơi...đập vào thác ghềnh rồi lại tan về với biển. Sóng đi hết cuộc đời cũng chỉ là những khát khao ...

    Em dang tay ôm sóng vào lòng
    sóng xô em ngược bờ thương nhớ
    hẫng hụt em
    cát cũng rút vội dưới chân mềm
    để chiếc vỏ sò vỡ đôi cứa vào chân toé máu

    ...sóng xô bờ rồi cũng ngược về ngàn khơi
    lẫn trong lòng là muôn ngàn cát vỡ
    Đêm 29-01-09
    thay đổi nội dung bởi: sue, 01-06-2009 lúc 01:07 AM
    Chữ ký của kimthuytung
    Khi Thiên Chúa đóng cửa chính, thì đâu đó trong gian nhà Người sẽ mở một cửa phụ.

  7. Có 2 người cám ơn kimthuytung vì bài này:


  8. #5
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi kimthuytung View Post
    Sue ơi, tặng cho ktt bức tranh biển đêm đi, như thế này nè :
    Em về, vừa kịp biển vào đêm
    sâu thăm thẳm những điều không thể nói
    biển ôm giữ bằng tình đêm câm lặng
    mà ngàn sóng xa vẫn khao khát trắng bờ...
    Đêm 29-01-09

    Là những nét vẽ cho cảm giác đứng giữa những cơn gió lồng lộng mang hơi muối và vị lạnh của biển trong bóng đêm..., là cảm giác đứng giữa hàng ngàn ngọn sóng xô nhau đập vào ghềnh đá, bắn tung toé những bọt sóng bạc trắng lòng...Biển khi ấy không xanh trong thăm thẳm, biển khi ấy cô đơn và lạnh lẽo, biển khi ấy không hề có bóng dáng cánh buồm của thuyền... Biển đơn độc!... Nhưng sóng thì vẫn cồn cào, vẫn là những khát khao không thể nào che giấu. Sóng mặc kệ biển lặng im, giấu vị mặn, giấu những đớn đau trong vòng ôm thương xót của đêm...Mặc kệ! sóng là nỗi lòng của biển, là nhịp tim của biển, sóng không biết dối chính mình. Sóng chỉ biết mình cần ôm ấp, cần hoà tan, cần bờ biết mấy. Thế nên sóng ào ạt chạy về bờ, sóng cuốn tất cả về với bờ, lao về phía bờ bằng hàng trăm thương nhớ và ngàn ngàn khát khao...Nhưng sóng xô bờ rồi, lại ngược về ngàn khơi...đập vào thác ghềnh rồi lại tan về với biển. Sóng đi hết cuộc đời cũng chỉ là những khát khao ...

    Em dang tay ôm sóng vào lòng
    sóng xô em ngược bờ thương nhớ
    hẫng hụt em
    cát cũng rút vội dưới chân mềm
    để chiếc vỏ sò vỡ đôi cứa vào chân toé máu

    ...sóng xô bờ rồi cũng ngược về ngàn khơi
    lẫn trong lòng là muôn ngàn cát vỡ
    Đêm 29-01-09




    [nhưng Sue hem biết bơi ]

    chú pethoang mượn Sue hình này để tặng con...

    có đêm khuya.... biển động ... vẫn có bình minh ửng sáng bình an...
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  9. Được cám ơn bởi:


  10. #6
    KẺ DU MỤC's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 180
    Cám ơn
    412
    Được cám ơn 526 lần trong 137 bài viết

    Default

    Ai đó có đi biển cho tui đi ké với coi . . .
    Chữ ký của KẺ DU MỤC
    “Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16, 33.)


  11. #7
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi sue View Post

    Cái na`y được không cưng iu - tặng thêm ánh trăng để bớt cô đơn há

    khuyến mãi thêm na` - dữ dội hơn chút


    Đẹp quá Sue ơi.....
    giữa huyền ảo của thiên nhiên....
    nhưng ẩn chứa trong đó bão tố... sóng dậy....ẩn một gì đó u uất.. muộn phiền...

    Sue ơi, Sue ơi.. giữa bão tố sóng đời... ai đó kêu lạc giọng... Sue ơi, con đâu rồi......
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  12. Có 2 người cám ơn Rocky vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com