Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Hãy sống ngay lúc này đây

  1. #1
    Yến Châu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: có chỗ đặt lưng là OK
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 785
    Cám ơn
    1,974
    Được cám ơn 5,867 lần trong 776 bài viết

    Default Hãy sống ngay lúc này đây

    Trong cuộc đời, có 3 thứ không bao giờ lấy lại được: lời nói, mũi tên đã bắn đi và thời gian. Bạn đã thực sự sống ngay khoảnh khắc này chưa?

    Thưởng thức một ngày đẹp trời
    Thời tiết hôm nay như thế nào? Nóng? Lạnh? Mưa hay Gió? Hãy bước ra bên ngoài dạo chơi, tận hưởng một ngày đẹp trời bạn nhé! Mọi người đang vui vẻ trò chuyện, âm nhạc đang réo rắt gọi mời, lũ chim đang ca hát,... Bạn có cảm nhận được hương vị của cuộc sống không? Sắc màu rực rỡ, mùi vị của từng thứ mà bạn chạm vào, những tòa nhà cao tầng to lớn, âm thanh rộn rã,... tất cả đều đang chuyển động trước mắt bạn. Hãy nắm bắt những điều thú vị mà bạn vô tình bắt gặp. Ngày hôm nay sẽ không bao giờ trở lại nên chúng ta phải cảm nhận nó ngay lập tức, ngay tại thời điểm này. Thật tuyệt vời biết bao khi ta được sống!

    Hạnh phúc khi mình khỏe mạnh, bình thường
    Bạn thử nhớ lại những lúc mình bị đau răng, cảm cúm hay đau đầu và cảm giác lúc bạn khỏe lại mà xem. Thông thường chỉ khi nào chúng ta đau ốm, ta mới nhận ra giá trị của việc khỏe mạnh. Bạn không bị đau yếu ở đâu chứ? Chúc mừng bạn vì niềm hạnh phúc đó!

    Chẳng may chúng ta có một ngày tồi tệ thì sao?
    Mọi thứ không theo kế hoạch nào cả? Ta có thể thử một phương án khác hoặc cố gắng làm điều gì đó ngoài những thứ đã rối tung, lộn xộn. Một ngày dở ẹt có thể trở thành một câu chuyện buồn cười nếu bạn biết cách mỉm cười tự tin trước khó khăn. Có một "bí mật" nhỏ dành cho bạn: những điều có giá trị thường đến từ những kinh nghiệm không được lên kế hoạch trước. Cứ gặp khó khăn đi, bạn sẽ học được cách thư giãn khi không thể điều khiển bản thân, học được cách nhìn thấu sự việc và thu thập thêm kinh nghiệm sống. (Lời quá, phải không bạn?)


    Làm dịu nỗi phiền muộn
    Bạn nhận được một số lời chỉ trích? hay tệ hơn là, dường như cả thế giới đang quay lưng với bạn? Thôi nào, chúng ta cùng thư giãn nhé!
    Thứ nhất, không ai có khả năng giải quyết mọi việc. Thứ hai, những chuyện rắc rối đều không đến nỗi quá tệ sau một thời gian. Bạn dẻo dai và bền bỉ hơn bạn tưởng đấy! Hãy cố gắng hết sức để vượt qua thời điểm khó khăn. Bạn làm được điều đó mà.

    Hành động quyết liệt để biến mơ ước của mình thành sự thật
    Bạn có thể làm được gì nếu bạn không dành thời gian, công sức cho nó? Bạn muốn học vẽ, viết sách, nhuộm tóc, đi du lịch, tập chạy vào buổi sáng? Vậy cái gì đã ngăn cản bạn làm những điều bạn mong muốn?
    Câu trả lời là chính bạn. Bạn có thể nói: "Tôi quá bận?" Nhưng này, với kiểu suy nghĩ như vậy thì chẳng bao giờ bạn làm được cái gì đâu. Hãy tự thu xếp thời gian, cân nhắc xem điều gì quan trọng đối với bạn và hành động.
    Khẩu hiệu ưa thích của những người thành công là: ("Just Do It")Tiến lên. Nhưng nếu bạn nghĩ đã quá muộn để làm điều gì đó mới mẻ, hãy nhớ lại câu chuyện về Grandmas Moses. Bà Grandmas Moses đã ở vào tuổi 80 khi bà bắt đầu vẽ. Đừng bắt bản thân mình phải đợi thêm nữa! Chúc bạn thành công.

    Hoài Nam - Sức Trẻ Việt Nam
    Theo Love Your Life
    Chữ ký của Yến Châu
    Em đang đi họp! Và chắc là còn phải họp dài dài!

  2. Có 2 người cám ơn Yến Châu vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com