Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Kiệt tác từ… những chiếc đinh

  1. #1
    Yến Châu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: có chỗ đặt lưng là OK
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 785
    Cám ơn
    1,974
    Được cám ơn 5,867 lần trong 776 bài viết

    Default Kiệt tác từ… những chiếc đinh

    Kiệt tác từ… những chiếc đinh


    Với những chiếc đinh thép, nhà điêu khắc người Anh, Marcus Levine đã tạo nên những bức vẽ chân dung tuyệt đẹp và vô cùng độc đáo. Anh vẽ bằng cách đóng từng chiếc đinh thép vào những tấm gỗ trắng, Marcus khắc họa từng đường nét trên cơ thể người một cách vô cùng sinh động.


    Marcus Levin đang đóng từng chiếc đinh

    Marcus Levine sử dụng khoảng 50.000 chiếc đinh, đặt chúng ở những độ cao và khoảng cách khác nhau. Đồng thời anh tạo nhiều tông màu khác nhau và thực hiện khéo léo cường độ các đường nét trên tác phẩm. Anh cũng sử dụng một số kỹ thuật như thay đổi chiều cao của chiếc đinh hay quay vòng đầu đinh ngược lại với nhau.
    Hầu hết các tác phẩm nghệ thuật của Levine đều tập trung vào cơ thể con người. Và điều thú vị ở những bức vẽ đó là những đường nét vô cùng tinh tế khắc họa những đường cong trên cơ thể con người lại được tạo ra bằng một chất liệu thô kệch và cứng rắn – những chiếc đinh. Levine tin rằng "sự kết hợp giữa những chiếc đinh cứng rắn và nhọn hoắt với những đường cong mềm mại uyển chuyển của cơ thế con người" là "điều gây ấn tượng một cách kỳ diệu".
    Điểm đặc biệt khác ở những bức vẽ này đó là khi ánh sáng mặt trời thay đổi từ sáng đến chiều, những hiệu ứng bóng đổ khác nhau sẽ được tạo ra trên các bức vẽ, làm cho chúng lúc thì nhạt như một bức phác họa bằng bút chì, lúc lại đậm giống như được vẽ bằng than.
    Và có lẽ điều thú vị nhất trong nghệ thuật của Marcus Levine là anh không hề vẽ bất cứ nét phác thảo nào trước. Anh tự hình dung ra các hình nghệ thuật, sau đó bắt tay vào thực hiện tác phẩm.



    sưu tầm
    Theo odditycentral
    Chữ ký của Yến Châu
    Em đang đi họp! Và chắc là còn phải họp dài dài!

  2. Có 8 người cám ơn Yến Châu vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com