Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Làm gì khi thiếu hụt về nhan sắc .

  1. #1
    TuyetNgaNguyenThuy's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: RO SA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 511
    Cám ơn
    8,419
    Được cám ơn 4,313 lần trong 513 bài viết

    Default Làm gì khi thiếu hụt về nhan sắc .

    Làm gì khi thiếu hụt về nhan sắc ?


    Ai cũng biết rằng những ban tặng về nhan sắc cho những cô gái trên đời này là không công bằng !Người này thì hoàn mỹ nhưng người kia thì bị khiếm khuyết, cả khi họ là chị em ruột .....Như thế thì liệu những bạn gái xinh đẹp sẽ thành công và hạnh phúc còn những cô có nhan sắc không mặn mà sẽ bất hạnh hơn chăng ?

    Thực tế cho thấy rằng không ít những mỹ nữ qúa ỷ vào vẻ đẹp của mình mà trở thành kiêu kỳ,nông cạn nên dễ lầm lạc và gặp cạn bẫy lẫn vấp ngã. Trong khi nhiều thiếu nữ không xuất sắc về ngoại hình lại dễ sống dễ hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp.....Điều đó có thể lý giải bằng sự bù đắp.Như tất cả thiếu hụp trong cuộc đời người ta có thể bù đắp.

    Bù đắp bằng trí thức
    Ngày nay hầu hết các bạn gái đều biềt rằng trí thức không chỉ là sức mạnh ,là cơ hội nghề nghiệp là vẻ đẹp nữa.Một người con gái thông minh có học hành và giáo dục đầy đủ bao giờ cũng lấp lánh vẻ đẹp của trí tuệ,họ tự tin ở bản thân,biết rõ giá trị của mình và họ không cần đến những thứ phù phiếm,vay mượn tạm bợ khác,như giải phẫu thẩm mỹ chẳng hạn.Họ biết đi lên bằng đôi chân của mình mà không cần tài trợ của bất cứ ai.

    Bù đắp bằng lối sống
    Khi không đẹp cũng không có học vấn cao thì họ biết tạo ra vẻ đẹp bằng sự cần cù nhẫn nại,lòng nhân hậu vì họ hiểu rằng bất cứ người dàn ông nào tử tế nào trên đời này cũng muốn tìm một người vợ diụ dàng chung thủy và sẽ là người mẹ tuyệt vời cho các con của họ, biết giữ tổ ấm luôn bình yên,vui vẻ,hổ trợ hết lòng cho sự nghiệp của chồng .

    Bù đắp bằng tài năng
    Người phụ nữ có tài bao giờ cũng đóng góp nhiều cho xã hội và gia đình ,cho nên được sánh đôi và tiếp xúc với người phụ nữ như thế là niềm vui hạnh phúc lẫn tự hào cho những đàn ông có cá tính và có tài

    Tất nhiên , còn nhiều cách đền bù khác khi nhan sắc bị thiếu hụt. Chỉ có thiếu hụt về nhân cách mới khó bù đắp được mà thôi

    Vệ Giang(trích trong thế giới phụ nữ)

  2. Có 13 người cám ơn TuyetNgaNguyenThuy vì bài này:


  3. #2
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,479
    Cám ơn
    9,570
    Được cám ơn 28,345 lần trong 5,379 bài viết

    Default

    cha ông ta từng nói: " tốt gỗ hơn tốt nước sơn", đúng thật, vẻ đẹp ngoại hình dù có lộng lẫy bao nhiêu cũng tàn phai theo năm tháng, như sơn dù tốt đến đâu cũng phải bạc màu với thời gian, chỉ đến lúc đó mới thấy hết được giá trị thật của gỗ tốt, không sợ mối mọt, cứng cáp đứng giữa trời thi gan cùng tuế nguyệt chẳng sợ tàn hư, con người cũng vậy, những cái đẹp tiềm ẩn và tự thân như gỗ tốt đó là trí thức, lối sống và tài năng sẽ bền chặt vì đó chính ta là chứ không phải là ta có, và chính cái đẹp đó sẽ là mãi mãi..
    tiếc thay vẫn có rất nhiều người chạy theo cái đẹp nhan sắc, để rồi chỉ vì nó mà quên đi cái đẹp khác, coi thường trí thức, lối sống buông thả, không trau luyện tài năng cuộc đời sẽ ra sao khi nhan sắc tàn theo định luật vốn là phải thế?
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  4. Có 8 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  5. #3
    TuyetNgaNguyenThuy's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: RO SA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 511
    Cám ơn
    8,419
    Được cám ơn 4,313 lần trong 513 bài viết

    Default

    Đừng trở thành kẻ nhỏ-nhặt


    Phụ nữ chúng ta thường bị mang tiếng là người nhỏ nhặt!!,cũng dễ hiểu thôi bởi vì chúng ta thường phải làm những công việc nhỏ như khâu vá quần áo,xếp đặt lại nhà cửa cho ngăn nắp,tính toán mọi chi tiêu trong gia đình.Nhưng đừng vì thế để rồi chúng ta phải bị mang tiếng là người nhỏ nhặt (!!!!)

    Bạn có biết khi có ai đó qúa để ý những điều nhỏ nhặt thường bị chết tên là người "kim chỉ" không ?!?

    Theo Mi Ngoan của thế giới phụ nữ có khuyên chúng ta về chuyện này.Hãy ném mọi chuyện vặt vãnh đi :
    Trong cuộc sống có nhiều điều nhỏ nhưng ý nghĩa lớn,rất cần bạn quan tâm.Nhưng khi chuyện vặt trở thành gánh nặng,hãy phóng thích nó ngay bạn nhé !
    Nhiều người thừa nhận họ thường đau đầu vì một số chuyện không tên.Đôi khi đối mặt với vấn đề lớn ,họ có thể giải quyết êm xuôi .Nhưng chỉ vài chuyện nhỏ xíu thì làm họ dễ cáu.
    Đã biết nỗi oái ăm của những chuyện bé tẹo ấy như lỗ kim thì sao bạn không quăng nó đi ngay cho nhẹ lòng.
    Tại sao phải quên ngay chuyện nhỏ ?
    Cũng theo nhà tâm lý Mi Ngoan phân tích,người ta khó lý giải được sao những chuyện linh tinh lại làm mình đau đầu.Chỉ biết khi nghĩ về chúng nó ,ta luôn cau có,tim nghẹn lại vì tức tối.khi để ý thái qúa thì đầu óc ta căng thẳng thì hoạt động gấp nhiều lần so với việ suy nghĩ về một vấn đề nghiêm túc.
    Điều này cũng lý giải được những ai sống vô tư,phóng khoáng thường trẻ trung,vẻ mặt rạng ngời hơn.Và cũng vì vậy phụ nữ chúng ta thường có xu hướng lão hoá hơn nam giới .(buồn 5')
    Làm sao để quên chúng đi ?
    Không khó lắm đâu nếu bạn thử chiụ khó suy nghĩ khác đi một chút.
    Khi đứng trước những chuyện nhỏ ấy,hãy xét mức độ ảnh hưởng nó đến bạn và những người chung quanh.Nếu những chuyện ấy không có gì nghiêm trọng,hãy ttự nhủ thầm:chả có gì mà ầm ĩ!

    Đôi khi cũng cần bàng quan một tý xíu những chuyện quanh mình ,để cho mình thanh thản và nhẹ nhành hơn,mà không bị mang tiếng là phụ nữ luôn nhỏ nhặt.
    TN_NT.

  6. Có 5 người cám ơn TuyetNgaNguyenThuy vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com