Cuộc đời chúng ta đã được đón nhận biết bao Hạt Giống Lời Chúa, có rất nhiều thật nhiều Hạt trở thành vô ích, bao nhiêu lần Hạt rơi vào mảnh đất tâm hồn sỏi đá, không bén rễ chút nào, hoặc rơi bên vệ đường, bụi gai, lo lắng sự đời bóp nghẹt khiến nó chết khô, nhưng chắc chắn cũng có nhiều Hạt đậu lại trong tâm hồn bạn, nó sinh hoa kết quả một cách âm thầm, bạn không thấy, không biết bằng cách nào dù đêm hay ngày, dù thức hay ngủ, nó bỗng sinh nhiều hoa trái. Bạn hãy nhìn lại một chút quá khứ trước đây, nhìn lại nhờ hạt giống nào mà bạn bỏ được tính xấu, nhờ Lời nào đã đụng chạm làm bạn dễ thương hơn, đạo đức hơn.
Chúng ta cùng chia sẻ những hoa trái trong cuộc đời mình. Đây là một cách chia sẻ thiêng liêng trong ơn Chúa Thánh Thần, khi chia sẻ cho nhau là chúng ta đang tiếp tục việc gieo Giống. Vì chính những chia sẻ của mình có khi lại trở thành Hạt Giống tốt trong tâm hồn người anh em.
Chắc chắn mỗi người đều có nhiều tâm tình, chỉ mong rằng chúng ta chia sẻ một cách trung thực và chân tình, để cánh đồng lúa trong gia đình TCVN được càng thêm nhiều hoa trái.
Xin Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng con trở thành người gieo giống tốt qua những tâm tình chia sẻ của chúng con.
Tôi xin chia sẻ Hạt Giống tôi nhận được cách đây hơn 10 năm, một thay đổi lạ lùng Chúa đã làm cho tôi.
Trước năm 2000, vì phải lo kinh tế gia đình nên tôi buôn bán từ sáng đến tối, vất vả mà vẫn thiếu lên hụt xuống. Lần đó, cha xứ mời gọi một số người đi dự khoá cầu nguyện một tuần. Tôi ước ao tham dự dù không thể bỏ công việc cho ai, nhưng Chúa sắp xếp một cách tuyệt vời nên tôi đã được như ý muốn. Trong tuần lễ này Chúa ban ơn cho tôi thật nhiều.
Và đoạn Lời Chúa tôi được đánh động nhất trong Tin Mừng Mt 4, 12 – 25. Nhất là câu 19 :
“Các anh hãy theo Tôi, Tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”
Từ đó, Chúa dắt tôi đi trên con đường của Chúa, dần dần tôi rời bỏ công việc, sang lại hết hai gian hàng bán ngoài chợ. Chúa xếp đặt để tôi bước vào những công việc mới, chỉ cần liều theo Chúa rồi “Chúa sẽ làm”
Lạy Chúa, xin ban cho con một chút cái liều như Phêrô.
Để dám từ bỏ mọi sự theo Chúa đi lưới người ta.
Như Gioan bỏ dở việc vá lưới với cha.
Để đi vá lại những mảnh đời đau thương rách nát.
Như Matthêu người thu thuế,
bỏ công danh sự nghiệp.
Đi xây dựng tình người.
Xin cho con được khóc dưới chân Chúa,
và bên mộ Chúa như Maria
Để con hân hoan loan báo Tin Mừng Phục Sinh của Chúa
Và sau cùng,
xin cho con đáp lời yêu mến Chúa như Phêrô.
Để con dám dấn bước theo Chúa trên đường đời con.
Tôi hiểu được: ngay đời này, Chúa đã ban cho con người được có quyền năng như Chúa trên mọi tạo vật, tức là được dự phần vào yếu tính Toàn Năng của Chúa nói riêng và dự phần vào Thần Tính Thiên Chúa nói chung, sau khi đọc đoạn Kinh Thánh sau đây: "Ðức Giêsu nói với các ông: "Anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em: nếu có ai nói với núi này: 'Dời chỗ đi, nhào xuống biển!', mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì điều ấy sẽ được ban cho. Vì thế, Thầy nói với anh em: tất cả những gì anh em cầu nguyện và xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý"" (Mc 11,22-24).
Lúc ấy, tôi thật sự có thể gọi là "sốc" khi vừa đọc câu này. Chẳng lẽ lòng tin con người mạnh thế thật sao? Và tôi còn lo lắng, vì thấy lòng tin của mình còn quá bé nhỏ, và tôi nhớ đến những câu Kinh Thánh: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: 'Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc', nó cũng sẽ vâng lời anh em" (Lc 17,6).
Và
"Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn lao hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha" (Ga 14,12).
Ôi, an ủi biết bao! Tuy nhiên, cho đến nay, có lẽ lòng tin của tôi mới chỉ lớn hơn phân nửa hạt cát, nên tôi vẫn chưa làm được gì gọi được là lớn nhờ lòng tin. Hy vọng, khi đi hết con đường lữ thứ trần gian này, lòng tin của tôi sẽ lớn hơn hạt cát.