Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Nhiều loại mù

  1. #1
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default Nhiều loại mù

    Một chút để suy tư nhân dịp Tuần Thánh

    NHIỀU LOẠI MÙ



    Tính ích kỷ làm ta mù không thấy nhu cầu của tha nhân.

    Tính vô cảm
    làm ta mù không thấy những việc ta đã làm đau lòng tha nhân.

    Tính tự phụ
    làm ta mù không thấy tha nhân cũng có nhân phẩm như mình.

    Tính kiêu căng
    làm ta mù không thấy khuyết điểm của mình.

    Những thành kiến
    làm ta mù không thấy sự thật.

    Sự hối hả
    làm ta mù không thấy vẻ đẹp của vũ trụ chung quanh.

    Khuynh hướng duy vật
    làm ta mù không thấy những giá trị thiêng liêng.

    Sự hời hợt
    làm ta mù không thấy giá trị thật của con người và khiến ta hay lên án.


    (Thanh Phương sưu tầm)

    Nguồn: Thư đàn Lâm Bích

    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  2. Có 9 người cám ơn Vinam vì bài này:


  3. #2
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,487
    Cám ơn
    9,570
    Được cám ơn 28,345 lần trong 5,379 bài viết

    Default

    Xin tiếp nối giòng suy tư của Nhạc Sỹ Vi Nam để được chia sẻ với các bạn, đặc biệt những bạn đã từng cùng với hongbinh hàn huyên chia sẻ và tâm sự trong những ngày qua...mong chờ những lời nguyện với chủ đề: xin cho con được nhìn thấy tiếp nối trong topic nầy..

    Bạn ơi!
    Ngày từng ngày chúng ta vẫn thấy những anh chị em khuyết tật, qua màn anh nhỏ, chúng ta thấy có những gia đình màn trời chiếu đất, thấy người nghèo lê bước thò bàn tay gầy guộc xin ăn…..thế mà mình vẫn cứ hoài buồn tủi, than thân trách phận, nguyền rủa cuộc đời……, bởi vì nhìn mà không thấy, nói cách khác có mắt mà như mù, sự mù lòa của trái tim, mù lòa của ích kỷ, ghen tương và đố kỵ, và tự làm cho mình thành bất hạnh nhất trần gian, đang khi bao người chỉ ước mơ được một góc của họ.
    Những suy nghĩ cho bản thân như thế cũng là những suy nghĩ cho cuộc sống gia đình, người vợ than phiền vì chồng mình không kiếm được nhiều tiền bằng anh hàng xóm, ông chồng âm thầm so sánh và bực bội vì vợ mình không đẹp bằng cô bạn gái cùng làm. Rồi chì chiết nhau, dằn vặt nhau, hoặc lôi nhau vào những việc làm ăn mờ ám….. để được bằng người ta. “ Thưa Thầy, xin cho tôi được thấy” (MC 10,51). Anh mù Bartimê đã thốt lên như thế, và chúng ta cũng phải biến nó thành lời cầu khẩn của chính mình.
    Nếu chúng ta biết thốt lên lời cầu xin như thế đã là khởi điểm của cặp mắt mới và lối sống mới phát sinh từ trái tim mới.
    Lạy Chúa, xin cho con được thấy những thương đau đầy dẫy quanh con. Xin cho con được thấy đời mình dệt bằng những ân huệ vô vàn thương mến; để thay vì ngồi đó nguyền rủa cuộc đời, con biết thắp lên một que diêm, đốt lên…..vì “ cuộc sống sẽ đẹp, nếu mỗi ngày chỉ làm một nửa những gì mình đòi hỏi nơi người khác ( Jose orrtega y gasset)
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  4. Có 7 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  5. #3
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Cám ơn chú: Vinam và HongBinh về hai bài viết trên, xin cho phép con cũng có vài lời chia sẻ thêm, có gì không đúng con mong hai chú chỉ dạy thêm.

    Quả thật như vậy các chú ạ, đôi lúc chúng ta cứ nghĩ mình là người thiệt thòi, là người bất hạnh, kém may mắn và nghĩ tạo hóa quá bất công khi tạo ra ta... vậy mà chúng ta nào biết những cái hiện tại chúng ta đang có là điều quý giá?!? Đôi khi, có nhiều người mong muốn có được như chúng ta mà vẫn không được. Vì bản chất của một con người luôn muốn hơn nhiều người, được mọi người phải nhìn chúng ta với cặp mắt thán phục, ngưỡng mộ, kính nể... và cứ thế chúng ta phải tìm bằng mọi cách, mọi thủ đoạn để có được điều chúng ta muốn. Khi có được mọi thứ trong tay rồi thì ta mới biết điều ta cần nhất đã mất, đó là tình yêu thương, tình nhân ái và tình con người. Đó cũng là mù, cái mù tâm trí khi chỉ biết chạy theo danh vọng và tiền tài vật chất.

    Ai cũng mong mình có đầy đủ mọi thứ, được ấm no hạnh phúc, của ăn của để chứ không ai muốn mình là kẻ thiếu trước hụt sau, ăn hôm nay lại lo cho ngày mai, sáng mở mắt dậy là phải lo bươn trải kiếm sống... và còn nhiều vấn nạn mà chúng ta phải gặp, phải đối diện hằng ngày. Thế đấy, nhưng đó là quy luật của cuộc sống, vậy mà chúng ta không hề nhận ra điều ấy, chúng ta cứ ngồi than thân trách phận... Chúa nói: "Ngày nào cũng có cái khổ của ngày đó..." nên chúng ta hãy sống hết mình, hãy yêu thương nhau hãy biết trân trọng những điều chúng ta đang có, chúng ta có sống nghèo khổ có thua kém người khác nhưng chúng ta lại sống thanh thản, yên vui, an lành bên cạnh những người thân yêu trong gia đình, bên cạnh những anh em và bạn bè thì đó là điều quý giá nhất.

    Thế gian luôn có luật bù trừ, khi chúng ta có điều chúng ta muốn thì chính chúng ta cũng sẽ mất đi cái đang có...
    Chúng ta hãy nhìn hình ảnh của Đức Giêsu, một Con Người đã sống giữa nhân loại không tài sản, không tiền tài và không danh vọng nhưng khi chết đi đã để lại cho thế gian một tài sản vô giá đó chính là Tình Yêu. Hy vọng trong Tuần Thánh này, trước khi ta kết thúc một ngày, chúng ta hãy dành ra ít phút để nhìn lại chính mình, nhìn lại những điều Chúa ban dù có mất mát hay đau thương thì cũng hãy ca tụng Ngài, những việc Ngài làm cho chúng ta không bao giờ vô nghĩa, chúng ta hãy tin có Ngài luôn ở bên cạnh. Ngài sẽ không bao giờ bỏ chúng ta, hãy vững tin như thế...!!!

    Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn có một đôi mắt đức tin, để tâm hồn chúng con luôn sáng, tâm trí chúng con luôn biết nhìn cuộc sống là màu hồng, để mỗi sớm mai thức dậy thấy cuộc đời thật ý nghĩa.

  6. Có 4 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com