Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Dọn Đường, Dọn Lòng

  1. #1
    Sophanmocoi's Avatar

    Tuổi: 53
    Tham gia ngày: Oct 2011
    Tên Thánh: Phê_Rô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Núi cao
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 696
    Cám ơn
    14,415
    Được cám ơn 3,234 lần trong 657 bài viết

    Default Dọn Đường, Dọn Lòng

    Từ sau năm 1975 đến nay, thành phố Sài Gòn có nhiều thay đổi.
    Khắp đường phố ngõ ngách chỗ nào cũng có hàng quán ăn nhậu mà người ta gọi là “văn hoá ăn uống”! Dân đông, đất chật, lúc nào ra đường cũng bị kẹt xe, người dân lại đối diện với “văn hoá giao thông”! Nguyên nhân kẹt xe do lòng đường thu hẹp bởi các công trình đang thi công.
    Thế nhưng, nguyên nhân chính vẫn là do lòng người bị thu hẹp lại.
    Khi ra đường ai cũng đấu tranh, giành đi trước, chẳng ai nhường ai, bất kể luật lệ giao thông.
    Đối diện với cảnh kẹt xe thì chẳng tìm thấy một nụ cười, nhưng là những tiếng xì xầm khó chịu.
    Lòng đường và lòng người đi đôi với nhau, đều hẹp lại!


    Để đón Chúa vào nhà thì chúng ta cũng cần phải có một lòng đường thông thoáng và lòng người mở rộng.
    Bước vào Mùa Vọng, giáo hội giới thiệu Gioan Tiền Hô, vị ngôn sứ đi trước dọn đường và dọn lòng người đón Đấng Cứu Thế.
    Để chu toàn sứ mạng dọn đường và dọn lòng, Gioan đã phải luôn gắn bó với Thiên Chúa và sống gần gũi với con người.
    Sống trong hoang địa bao nhiêu năm chiêm niệm và cầu nguyện đã giúp Gioan kết hợp mật thiết với Thiên Chúa.
    Sau đó đi rao giảng lại giúp Gioan gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều hạng người qua những vùng ven sông Giodan.
    Lời Chúa mà Gioan đã suy niệm đã trở thành Lời Chúa ông công bố.
    Tiếng Chúa kêu gọi Gioan đã trở thành tiếng ông mời gọi mọi người.
    Gioan đã trở nên trung gian làm người dọn đường và dọn lòng người cho anh chị em đến với Chúa Cứu Thế.
    Trong bài Phúc âm ( Lc 3:1-6,) Gioan đã nhắc lại lời tiên tri Isaia: “Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lỗi lõm phải san cho phẳng.” Gioan mời dân chúng sám hối.
    Chữ sám hối trong tiếng Hy Lạp là “metanoia”, có nghĩa là đổi đời, đổi lối nhìn, đổi lối suy nghĩ, đổi các bậc thang giá trị… Tức là phải canh tân từ trong lòng mình ra đến các hình thức phong tục, tập quán của xã hội.
    Đó là một sự thay đổi toàn diện. Để dọn đường cho Chúa Cứu Thế đến, phải lấp cho đầy những hố sâu tham lam ích kỷ hẹp hòi, uốn cho ngay cõi lòng gian dối quanh co, tính toán lệch lạc, san cho phẳng đồi núi kiêu căng tự mãn, bạt cho thấp những gồ ghề của bất công bất chính.
    Đạo là con đường để con người đến với Thiên Chúa và Thiên Chúa đến với con người. Đạo là con đường nên có thể nói sống đạo là sống ngoài đường, sống với người khác, sống với cuộc đời.
    Bởi thế, sống đạo luôn phải mở ra nối kết và đón nhận cuộc sống, đón nhận mọi người, không phân biệt ai với tinh thần bác ái yêu thương của Thiên Chúa.
    Tin Mừng chính là đạo, là con người của Chúa Giesu, là cuộc đời hy sinh của Ngài và là con đường mà Chúa Giesu đã đi và vạch ra cho chúng ta bước theo Ngài.
    Do đó, sống đạo luôn là một thách đố đầy quyết liệt và phong phú.
    Học đạo, hiểu đạo, tin đạo, theo đạo, giữ đạo… xem ra khá dễ dàng vì thuộc lãnh vực cá nhân.
    Còn sống đạo thì khó khăn hơn vì liên quan đến tha nhân, cuộc đời, cuộc sống và xã hội, đòi hỏi một sự dấn thân quên mình.
    + Trong Mùa Vọng của Năm Đức Tin, chúng ta được mời gọi dọn đường và dọn lòng, canh tân bản thân, sống gắn bó với Thiên Chúa và gần gũi với anh chị em như Gioan đã làm gương cho chúng ta.

    Lm Joseph Nguyễn Thái


  2. Có 3 người cám ơn Sophanmocoi vì bài này:


  3. #2
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Mọi thứ trên thế gian này nhiều thay đổi...
    nhưng sao lòng con vẫn chai lì vậy Chúa,
    xin biến đổi con... lạy Chúa, Chúa của con...!!!

  4. Có 3 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com