|
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA
THÁNG 3/2016 (Từ ngày 11-20)
Chúa Giêsu
khuôn mặt thương xót
của Chúa Cha
GIÁO HUẤN
Chúa Giêsu Kitô là khuôn mặt của lòng thương xót Chúa Cha. Những lời này có thể tổng hợp sâu sắc mầu nhiệm của đức tin Kitô. Lòng Thương Xót đã trở nên sống động và hữu hình nơi Đức Giêsu thành Nagiarét, và đạt đến đỉnh cao nơi Ngài. Chúa Cha, “giàu lòng thương xót” (Ep 2,4), sau khi đã mạc khải danh Ngài với Môisê như là “một Thiên Chúa nhân từ và đầy thương xót, chậm bất bình, giàu nhân nghĩa và thành tín” (Xh 34,6), đã không ngừng thể hiện, bằng nhiều cách khác nhau trong suốt lịch sử, bản tính Thiên Chúa của Ngài. Vào “thời viên mãn” (Gl 4,4), một khi tất cả mọi thứ đã được sắp xếp theo đúng kế hoạch cứu rỗi của Ngài, Ngài đã sai Con Một Ngài xuống thế gian, sinh bởi Đức Nữ Đồng Trinh Maria, để biểu lộ tình yêu của Ngài cho chúng ta một cách quyết liệt. Bất cứ ai nhìn thấy Chúa Giêsu cũng là thấy Chúa Cha (x Ga 14,9). Chúa Giêsu thành Nagiarét, qua lời nói, hành động, và toàn bộ con người của Ngài đã thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa.
(ĐGH Phanxicô, Tông sắc Misericordiae Vultus, số 1
11.03.2016 Thứ Sáu
Tuần 4 MC Ga 7,1-2.10.25-30
“Giờ của Chúa” (Ga 7,30).
Như Mẹ: Trong tờ báo Quan Sát Viên Roma, Đức Phaolo VI có nêu: “Không nhìn lại đằng sau nữa, nhưng con vui vẻ làm bổn phận trong lúc này đây như là ý Chúa, một cách đơn sơ, khiêm tốn, và mạnh mẽ. Làm nhanh, làm tất cả, làm tốt. Làm một cách vui tươi: điều mà Chúa muốn nơi con lúc này đây, cả khi nó vượt quá sức lực con và cả khi nó đòi hỏi mạng sống con đi nữa.”
Với Mẹ: Con người có lúc để sinh ra, nhưng có lúc để chết đi. Chúa xuống trần gian này là để thực thi cái “giờ của Chúa”, giờ bước vào cuộc khổ nạn. Xin Chúa hướng dẫn chúng con luôn nhớ đến giờ của đời mình.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, Mẹ luôn sống giây phút hiện tại đầy yêu thương, xin dắt dìu chúng con tiến bước trên đường đời trong sự hiện diện yêu thương của Chúa.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
12.03.2016 Thứ Bảy
Tuần 4 MC Ga 7,40-53
“Lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy
và biết người ấy làm gì không?” (Ga 7,51).
Như Mẹ: Xét đoán, kết án hay quy tội cho người khác, đó là những thái độ xấu chúng ta thường hay mắc phải trong cuộc sống hằng ngày. Làm như thế là chúng ta tự kết án chính mình. Bởi vì, khi lên án người khác, mà mình không làm, tức là đã kết án chính mình.
Với Mẹ: Chúa Giêsu dạy chúng con có cái nhìn bác ái trong tất cả mọi sự việc và mọi tình huống... để dầu anh chị em mình có làm gì xấu thật sự đi nữa, thì chúng con cũng không có quyền kết án ai, mà vẫn tôn trọng họ.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực trinh cực sạch, Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng con, khi chúng con xin Ngài. Xin giúp chúng con học theo gương tha thứ của Chúa mà đối xử với tha nhân.
Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
13.03.2016 Chúa Nhật 5 MC - Năm C
Thánh vịnh tuần 1 Ga 8,1-11
“Ai trong các ông sạch tội,
thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8,7).
Như Mẹ: Những người kết án nạn nhân, lần lượt đi hết, từ người lớn tuổi đến người trẻ. Điều đó nói lên rằng không ai trong chúng ta dám nói mình sạch tội. Chúa Giêsu không vạch tội chúng ta, nhưng để chúng ta tự suy xét tội lỗi của mình, mà dốc lòng chừa bỏ tội lỗi.
Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa đã không kết án người phụ nữ và dặn dò: hãy về và đừng tái phạm nữa. Xin giúp chúng con biết nhận ra tội lỗi của mình, nhận biết không phải để sợ hãi, nhưng là để ăn năn hối cải tận thâm sâu trong tâm hồn. Từ đó chúng con có được một cái nhìn yêu thương, khoan dung, tha thứ cho tội lỗi của anh chị em mình.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, xin Mẹ đồng hành với chúng con trong việc sống làm con Chúa cùng với tha nhân.
Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
14.03.2016 Thứ Hai
Tuần 5 MC Ga 8,12-20
“Tôi không xét đoán ai cả” (Ga 8,15).
Như Mẹ: Trong thư gửi tín hữu Rôma, thánh Phaolô hỏi: “Bạn là ai mà dám xét đoán kẻ khác?” Đúng vậy, dù người anh chị em ta có nghĩ gì, có hành động như thế nào, thì chúng ta cũng không có quyền xét đoán ai cả. Chúa mới có quyền xét đoán. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại không sử dụng quyền đó để xét đoán người ta.
Với Mẹ: Con người thường hay có thành kiến với kẻ này người nọ, và khi đã có thành kiến với ai thì thường hay kết án họ. Xin giúp chúng con ý thức được tất cả chúng con đều phải trả lẽ trước mặt Chúa, luôn biết nhìn lên Chúa, để từ đó biết nhìn anh chị em mình với cái nhìn thiện cảm và khách quan.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ, lòng Mẹ tinh tuyền, xin Mẹ giúp chúng con luôn biết mở rộng con tim để đón Chúa và tha nhân.
Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
15.03.2016 Thứ Ba
Tuần 5 MC Ga 8,21-30
“Người không để chúng tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người” (Ga 8,29).
Như Mẹ: Chúa Giêsu đến thế gian là để cứu chuộc tội lỗi loài người. Thế nhưng những ai không tin Ngài Hằng Hữu, họ sẽ mang lấy tội của mình mà chết. Còn ai tin sẽ được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi và được thúc bách để làm những điều đẹp ý Chúa.
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, cửa trời luôn rộng mở cho những ai có lòng tin. Xin giúp chúng con nhận thức được trong cuộc sống dù gặp phải bao nỗi truân chuyên ngặt nghèo, chúng con luôn giữ vững niềm tin, vì biết rằng Chúa luôn ở kề bên chúng con.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng yêu mến, Mẹ luôn ở với Chúa và Chúa luôn ở cùng Mẹ, xin giúp chúng con sống sao cho đẹp lòng Chúa, để mai ngày được hưởng phúc thiên đàng với Mẹ.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
16.03.2016 Thứ Tư
Tuần 5 MC Ga 8,31-42
“Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói: các ông sẽ được tự do?” (Ga 8,33).
Như Mẹ: Khi có tài sản riêng và được làm chủ tài sản của mình, người ta nghĩ rằng mình là người tự do, nhưng kỳ thực là nô lệ. Khi làm tôi cho tiền bạc, danh vọng, tham lam... là đã mất tự do rồi. Người Do Thái cho rằng họ không nô lệ cho ai cả, nhưng Chúa đã chỉ cho họ thấy họ là nô lệ của tội lỗi.
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng vậy, chúng con cứ tưởng mình là người tự do, nhưng chúng con không biết rằng mình đang ngập chìm trong vũng lầy tội lỗi, xin Chúa rộng lòng xót thương giải cứu chúng con.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm, Mẹ luôn tuân giữ luật Chúa như một nữ tì. Xin giúp chúng con vâng ý Chúa như con cái tự do.
Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
17.03.2016 Thứ Năm
Th. Patriciô, giám mục Ga 8,51-59
“Tôi biết Người và giữ lời Người” (Ga 8,55).
Như Mẹ: Trong con tim của từng người đều có khát vọng yêu thương, một tình yêu mà Thiên Chúa đã ghi dấu. Biết nhau, mới có thể yêu nhau; lắng nghe nhau, người ta mới thông cảm nhau. Chúa Giêsu biết rõ Chúa Cha, và cũng hằng vâng theo ý của Chúa Cha. Mọi sự Chúa Giêsu làm đều vì vâng theo và muốn làm trọn ý của Chúa Cha.
Với Mẹ: Biết và yêu Chúa là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng con. Xin Chúa mở rộng tâm trí chúng con, để chúng con nhận biết Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Xin Chúa cũng đổ đầy trái tim chúng con ngọn lửa yêu mến Ngài.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành, xin giúp chúng con khám phá lại tình yêu và sự hiện diện của Chúa nơi tâm hồn của mỗi người chúng con.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
18.03.2016 Thứ Sáu
Th. Cyrillô Giêrusalem, tsht Ga 10,31-42
“Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha” (Ga 10,38).
Như Mẹ: Chúa Giêsu là khuôn mặt đầy lòng thương xót của Chúa Cha. Qua việc Chúa Giêsu chữa bệnh, trừ quỷ và cho kẻ chết sống lại..., chúng ta thấy được tình thương mà Chúa Cha biểu lộ cho con người nơi Chúa Giêsu. Như thế, ai thấy Chúa Giêsu là thấy Chúa Cha, bởi vì Chúa Giêsu là khuôn mặt của Chúa Cha.
Với Mẹ: Ngày nay, tự do tôn giáo đang có những xúc phạm: nhiều anh chị em đang bị bắt bớ, đánh đập và chịu chết vì đạo. Xin hiệp nhất nhân loại đang bị chia rẽ vì hận thù hay tôn giáo… trong một tình yêu thương của Chúa, là Cha giàu lòng xót thương.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa, xin cho càng ngày càng có nhiều người biết quảng đại và sẵn sàng hy sinh vì lòng yêu mến Chúa Kitô và đạo thánh của Người.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
19.03.2016 Thứ Bảy
Thánh Giuse - lễ trọng Lc 2,41-51a
“Cha con và mẹ đây
đang phải cực lòng tìm con” (Lc 2,48).
Như Mẹ: Thánh Giuse được coi là mẫu gương nhân đức cho mỗi tín hữu cũng như cho toàn thể Hội Thánh. Ngài là một mẫu gương rất tuyệt vời về đức tin, về sự trung tín với bổn phận và về đời sống chiêm niệm.
Với Mẹ: Kinh Thánh nói về thánh Giuse rất ít. Ngài đã sống âm thầm đối thoại thân tình với Chúa, tìm hiểu mầu nhiệm của Thiên Chúa qua những dấu chỉ của các biến cố. Ngài đã mau mắn thi hành ý Chúa nhờ đức tin và lòng mến. Xin Chúa hướng dẫn đời sống chúng con, để âm thầm vâng phục và chu toàn bổn phận hằng ngày, với một lòng trung tín đến cùng.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, xin giúp chúng con học theo gương thánh Giuse, luôn hướng lên Chúa để tìm thánh ý và mau mắn thi hành với lòng tùng phục.
Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
20.03.2016 Chúa Nhật Lễ Lá
Thánh vịnh tuần 2 Lc 22,14 – 23,56
“Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn,
bẻ ra, trao cho các ông” (Lc 22,19).
Như Mẹ: Cảm ơn là một lẽ sống. Chúa Giêsu là Đấng từ trời xuống. Ngài đã yêu thương loài người, nên chấp nhận hy sinh đến cùng. Ngài đã tự hiến thân mình làm của lễ tiến dâng lên Thiên Chúa Cha để tạ ơn Chúa Cha thay cho con người, đồng thời để đền bù tội lỗi cho họ.
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, mỗi lần tham dự Thánh Lễ là mỗi lần chúng con được tham dự vào mầu nhiệm thánh của Chúa. Xin cho chúng con ý thức và sốt sắng khi tham dự thánh lễ, để cùng hiệp thông với Chúa mà tạ ơn Cha.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan, Mẹ đã say mến Thánh Thể hết lòng. Xin Mẹ đặt để vào trong trái tim chúng con một lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin Mẹ làm thay chúng con, những gì mà chúng con đang còn thiếu sót đối với Chúa Giêsu Thánh Thể.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|