THỨ HAI CN XX THƯỜNG NIÊN - Mt. 19, 16-22
“Chàng thanh niên tiu nghỉu bỏ đi,
vì anh ta có nhiều của cải”



Có phải theo Chúa là bán hết
Bán gia tài bán cả tương lai
Thân trần trụi đầu đội mũ gai
Vác thập hình xác thân loang máu

Lời Chúa chói tai khó nghe quá
Khi thế gian cổ vũ làm giàu
Ai nắm kinh tế là kẻ mạnh
Mang phận nghèo hèn kiếp khổ đau

Con tin Lời Chúa là chân lý
Có lẽ con chưa hiểu đó thôi
Xin Chúa ban đầy tràn Thần khí
Tận đáy lòng tình mến sục sôi

Chỉ khi ấy mới mong xa thoát
Sức mạnh quyến rũ của đồng tiền
Nó bạo tàn chiến tranh đẩm máu
Nó đày đọa ngập lút buồn phiền

Cho con đủ can đảm chọn Chúa
Của cải đời con – Chính người nghèo
Chỉ khi nào dấn thân phục vụ
Giàu sang quyền thế rẻ như bèo



THỨ BA CN XX THƯỜNG NIÊN - Mt. 19, 23-30
“Con lạc đà chui qua lỗ kim,
còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời"


Chúa không lên án người giàu đâu
Ngài thật sự thương họ đấy chứ
Bạc tiền đầy quyến rũ đam mê
Dẫn lối người giàu vào chốn tử

Lòng người để đồng tiền dẫn lối
Đâu còn thời gian nhìn lại mình
Nhìn Đức Ki-tô treo thập giá
Nghe được hạnh phúc của lời kinh

Nếu bạn giàu – giàu cả lòng nhân
Biết chia sẻ những gì mình có
Người nghèo mang hình hài Chúa đó
Bạn giàu sang bạn thấy hay không ?

Của cải sẽ là tường ngăn cách
Vây kín đời bạn với tha nhân
Khiến từng ngày con tim chai đá
Đâu nhận ra ánh mắt cơ bần

Nếu tiền của như chiếc cầu nối
Nối kết tha nhân với tình người
Vượt thác khổ đau trong tiếng cười
Đời ta chắp cánh về thiên quốc

Con rất biết việc nầy không dễ
Nếu ơn Chúa chẳng hướng dẫn con
Có lúc sẽ bước lại lối mòn
Xin Ngài giúp con sự khôn ngoan



THỨ TƯ CN XX THƯỜNG NIÊN - Mt. 20, 1-16
“Hay mắt bạn ganh tị
vì Ta nhân lành chăng?”


Có khi nào thoáng nghỉ
Dự lễ được những gì
Kinh đọc có ích chi
Chỉ cần lòng tin Chúa

Có bao giờ chợt nghĩ
Thánh lễ dự hằng ngày
Tội lỗi sớm chia tay
Chúa thưởng tôi những gì

Nầy đừng quên bạn nhé
Phần thưởng nước thiên đàng
Là tình thương Chúa ban
Công trạng ta đáng gì

Kẻo sa vào cám dỗ
Suốt đời ta theo Chúa
Mà sao như cỏ úa
Tình thương Chúa có chăng !

Kìa người ngoại ung dung
Xe hơi đến nhà lầu
Bao năm ta theo Chúa
Giăng giăng những u sầu

Hãy vững tin nhé bạn
Tình thương Chúa bao la
Cuộc đời dẫu phong ba
Tình thương Chúa chan hòa



THỨ NĂM CN XX THƯỜNG NIÊN - Mt. 22, 1-14
“Các ngươi gặp bất cứ ai,thì mời vào dự tiệc cưới”


Hằng ngày tiệc thánh vẫn chờ đó
Hồn tôi ơi có biết hay không
Hay vẫn biết mà như không biết
Để việc áo cơm mãi chất chồng

Tôi hẹn Chúa vì lo đồng áng
Tôi hẹn Chúa vì mãi chạy xe
Tôi hẹn Chúa đường xa quá mỏi
Tôi hẹn Chúa chờ cú áp-phe

Không còn giờ cho tôi suy nghĩ
Những điều ấy chỉ để dựng xây
Một cuộc sống tựa như áng mây
Thoáng tươi đẹp vội vàng tan biến

Chúa vẫn chờ cho ta tiệc thánh
Bánh dưỡng nuôi cuộc sống muôn đời
Bánh hóa thân tình Chúa cao vời
Ban cho người hạnh phúc không vơi

Nầy bạn ơi ta chờ chi nữa
Vội vàng lên kẻo hết giờ rồi
Một đời người chỉ bấy nhiêu thôi
Muốn được ngồi nhớ mang áo đẹp

Đâu phân biệt da trắng da mầu
Ngài chỉ đòi niềm tin trung trinh
Xem ai mặc áo choàng công chính
Ngài rước vô phán xét công bình



THỨ SÁU CN XX THƯỜNG NIÊN - Mt. 22, 34-40
“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi,
và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi”


Yêu mến Chúa hết lòng
Con hằng mong như thế
Yêu Chúa hết trí khôn
Con đâu dám bê trễ

Con dễ yêu Chúa lắm
Vì Chúa đã yêu con
Dầu xuống biển lên non
Lòng con không héo mòn

Nhưng kìa tha nhân đó
Tình yêu sẽ lựa chọn
Xin Ngài thương đổi mới
Tâm tư con hèn mọn

Để từ đây nhìn thấy
Bóng Chúa nơi tha nhân
Nơi giòng người nghèo khổ
Chờ yêu thương đỡ đần

Lề luật Ngài chỉ thế
Là mến Chúa yêu người
Là tình yêu xanh tươi
Chan hòa trong tiếng cười

Lề luật là giết chết
Chỉ tình yêu sống động
Đừng ngủ quên giấc mộng
Hãy thực hành tình yêu



THỨ BẢY CN XX THƯỜNG NIÊN - Mt. 23, 1-12
“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống,
ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên”



“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống
Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên”
Có bao giờ xem đó là châm ngôn
Để đời tôi tránh xa bước gập ghềnh

Chúa đâu thích người tự cao tự đại
Ngay cả người trần cũng chán lắm thôi
Chờ chi nữa không làm người khiêm tốn
Tôi chỉ lớn khi nhận chìm cái-tôi

Ai cũng thích cắt nghĩa rộng cho mình
Nhưng tha nhân thì khắt khe từng chút
Không đổi mới sẽ đi vào ngõ cụt
Cửa thiên đường chỉ nhận kẻ yêu thương

Kẻ giả hình chỉ lừa người trần thế
Làm sao che đôi mắt Đấng Công Bình
Hãy tìm về sống thực với lòng mình
Trong khiêm tốn rong chơi đường bác ái

Đâu có gì nhận lãnh không từ Chúa
Có hơn người cũng chỉ tình Chúa thương
Để đáp đền xin cúi đầu cảm tạ
Chia hết cho nhau tìm bến thiên đường