|
06/8 THỨ TƯ TUẦN 18 TN
Ds 13,1-2.25-14,1.26-30.34-35; Mt 15,21-28.
Phúc Âm: Mt 15, 21-28
"Này bà, bà có lòng mạnh tin".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm".
Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà rằng: "Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi". Người trả lời: "Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel".
Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi". Người đáp: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó". Bà ấy đáp lại: "Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống".
Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CẦU XIN VỚI LÒNG TIN CẬY MẾN TUYỆT ĐỐI
“Này bà, bà có lòng mạnh tin”
“Một bà quê ở Canaan đến kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm". Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Đến lúc các môn đệ can thiệp và bà lại kêu cứu lần nữa thì Người lại đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Chúa Giê-su dùng từ cách “phân biệt đối xử” của người Do Thái thời bấy giờ, họ ví dân ngoại là chó con. Nghe có vẻ vô cảm làm sao ấy. Nhưng không phải vậy. Chúa Giê-su muốn thử thách đức tin của bà, để rồi sau đó, Người cho thấy tình thương của Người vượt quá giới tuyến, vượt quá định kiến của người Do Thái, để trao ban tình thương ấy cho toàn thể nhân loại.
Chúa Giê-su đã khen người phụ nữ Canaan có lòng mạnh tin và muốn sao thì được vậy. Vì quả thực, đức tin của bà đã được tôi luyện, và vượt qua thử thách về sĩ diện thật lớn lao. Và hơn nữa, đức tin ấy được hỗ trợ và biểu tỏ bằng một đức cậy kiên trì bền vững, một đức mến âm thầm nhưng nồng nàn thiết tha.
Nếu không đủ lòng yêu con mình, không đủ lòng mến Chúa, thì bà đã không đủ sức bền để trông cậy, và cũng chẳng lấy đâu ra một lòng tin vững vàng như thế. Cả ba nhân đức đối thần quyện vào nhau vững chắc, là nguyên lý khởi sự một phép lạ đúng thánh ý Chúa muốn, và thỏa lòng mong đợi của người xin.
Khi các gia đình cầu xin với lòng tin cậy mến tuyệt đối, cầu xin vì yêu Chúa, yêu người thì sẽ được ơn kiên nhẫn trong gian truân thử thách, và chắc chắn, Chúa sẽ làm phép lạ ở nhà mình.
Gia đình yêu thương nhau thì việc trước tiên là cầu xin cho nhau được sống trong ân nghĩa với Chúa, sống đẹp lòng Chúa, và khi sống đẹp lòng Chúa, thì mọi sự khác, Chúa sẽ ban cho.
Lạy Chúa, xin ban cho các gia đình Tin-Cậy-Mến, và đặt vận mệnh gia đình mình trong bàn tay yêu thương của Chúa. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|