GIÓ
Lm Trọng Khẩn

Gió ở đâu về khùa trên tóc
Gió rít từng cơn rồi giấu mặt
Để lại cho người nỗi xao xuyến
Gọi vần thơ yêu vào khúc nhạc.

Gió chạy trên đường về xa tít
Gió tung cát lên bay mù mịt
Người đi cứ tìm theo dấu vết
Chỉ thấy vần xoay bao chằng chịt.

Gió đậu trên ngàn mây xanh biếc
Gió khoác mưa theo rất quen thuộc
Bên đời nặng trĩu còn chưa thỏa
Nay chỉ ngồi nhìn, đời lem luốc.

Gió bay cùng sóng biển ru hát
Gió tìm quyện cây rừng mang hạt
Lượn lờ, quyến rũ đời đê mê
Cho tình nhân thế luôn ngào ngạt.

Nguồn: trongkhan74@gmail.com