LẼ ĐỜI CÕI TẠM
Lm Trọng Khẩn
Đã mang thân phận nổi trôi
Phải lo gồng gánh suốt đời đừng quên
Đâu là cõi phúc bình yên
Đâu là chốn thỏa trọn niềm ước mơ?
Đi qua cõi tạm bây giờ
Đường dài gian khổ còn lo lắng nhiều
Cưu mang nghìn việc, trăm điều
Nặng vai, nát óc, liêu xiêu, rụng rời
Mới hay mang lấy phận người
Sớm chiều là thế, buồn vui cũng đành.
Nhủ lòng tự hỏi bản thân
Bốn mùa mưa nắng xoay vần quanh ta
Có khi là khúc hát ru
Có khi biển sóng, mây mù ngày đêm.
Vội yêu, vội ghét đừng nên
Gây thù, báo oán thấp hèn làm chi
Vui buồn, nay ở mai đi
Ham danh, lợi, thú chắc gì thành công
Nát tan cho một cõi lòng
Chạy theo danh vọng chưa xong đã buồn
Người về, ta ở : ai hơn?
Có chăng biết sống cho khôn lẽ đời.
Nguồn: trongkhan74@gmail.com
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: