|
|
12/01 THỨ HAI TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN
1Sm 1,1-8; Mc 1,14-20
Phúc Âm: Mc 1, 14-20
"Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng".
Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: "Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người". Lập tức bỏ lưới, các ông theo Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Gia-côbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ĐIỆP KHÚC YÊU THƯƠNG
“Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1, 15)
“Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”, là lời mời gọi tha thiết của Chúa Giê-su lúc khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Và cho đến nay, sau hơn hai ngàn năm, lời mời gọi ấy vẫn còn vang vọng tới khắp cùng cõi địa cầu như một điệp khúc yêu thương xuất phát từ nỗi lòng yêu của Thiên Chúa. Điệp khúc “sám hối và tin vào Tin Mừng”.
Có điều gì phải sám hối? Xin đừng ai nói rằng tôi chẳng có tội gì để mà sám hối. Những nhà tu đức vẫn thường nói: “thánh nhân kia, mỗi ngày cũng phạm ít nhất là bảy tội”. Vâng, thánh nhân không phải là người không có tội, nhưng thánh nhân là những người biết mình có tội và có lòng chân thành sám hối.
Có người nói: “Trên trời toàn là những tội nhân”. Quả đúng thế, ai mà không có tội. Các thánh là những tội nhân đã được xóa tội, nhờ lòng sám hối và tin vào Chúa Giê-su, lắng nghe và thực thi Lời người dạy, kết hiệp với Thánh Thể Người, và nhất là nhờ lòng xót thương của Thiên Chúa.
Lời mời gọi sám hối và tin vào Tin Mừng vẫn còn vang vọng mãi từ đó, tưởng chừng như Lời đã thẩm thấu vào trong tận cõi lòng nhân loại. Thế nhưng, đáng tiếc thay! Con người vẫn vô tâm, thờ ơ với lời mời gọi đầy yêu thương và khát khao cứu rỗi.
Có phải sức cuốn hút của hồng trần ảo ảnh đã mê hoặc con người đến mức con người không dám buông bỏ, khước từ?
Có phải hạnh phúc chóng vánh ở trần gian lại có sức làm cho con người dám đánh đổi cả hạnh phúc Nước Trời thiên thu?
Giữa một xã hội vô thần duy vật, ai cũng ham mê danh lợi dục trần đời. Ước gì các gia đình nhận ra danh lợi dục là hạnh phúc ảo, để mau sám hối, tin vào Chúa Giê-su là hạnh phúc thật.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết đáp lại lời mời gọi yêu thương mà tin cậy mến Thiên Chúa, trong Chúa Giê-su. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|