24/01 THỨ BẢY TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN
Hr 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21.

Phúc Âm: Mc 3, 20-21

"Những thân nhân của Người nói: Người đã mất trí".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: "Người đã mất trí".
Ðó là Lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
THEO CÁCH MẤT TRÍ CỦA CHÚA GIÊ-SU
“Những thân nhân của Người nói: Người đã mất trí”.

Chúa Giê-su đến trần gian để thực hiện thánh ý Cha là cứu rỗi nhân loại. Vì thế Người làm tất cả các việc cho ý Cha được thành toàn, chứ không phải làm theo ý riêng mình; Người làm cho vinh danh Cha, chứ không cho vinh danh mình; Người làm cho mọi người được yêu thương, được chăm sóc, chứ không lo cho bản thân mình an yên nhàn nhã. Đúng là tận tâm tận lực vì sứ vụ chăm lo kẻ nghèo đói, chữa lành kẻ bệnh hoạn tật nguyền.

Thánh Marco kể rằng: “Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: “Người đã mất trí”.

Vâng! Chúa Giê-su đã đánh mất cái trí của người phàm, chỉ còn cái thượng trí của Thiên Chúa. Giáo lý của Chúa Giê-su luôn là những nghịch lý, mà trí khôn loài người không hiểu nổi.

Trong khi đó, người phàm của chúng ta thì lo cho mọi sự quy về mình, lo giới thiệu chính mình, lo cho cái tôi của mình luôn to hơn cái tôi của thiên hạ, lo cho mình an thân trước tiên.

Lời Chúa mời gọi các gia đình tham gia vào đời sống giáo hội, và tham gia cách ý thức, cách tích cực; ý thức làm việc cho danh Chúa cả sáng, tích cực cộng tác với nhau để cùng hiệp hành trong khiêm nhượng yêu thương, hiệp nhất.

Có Ông Chủ Tịch HĐMV rất nhiệt thành việc giáo xứ, hay nói: “Việc của chồng, nhưng công của vợ”. Thảo nào, có người cố tình hát rằng: “Có Chúa bước bên tôi, chồng tôi chan chứa trong niềm vui”. Hóa ra vợ chồng là những môn đệ thừa sai cộng tác với nhau trước tiên để cùng lo tham gia việc giáo hội.
Ước gì các gia đình ý thức và tích cực làm môn đệ thừa sai.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình phục vụ Chúa và mọi người đến quên mình, theo cách mất trí của Chúa Giê-su. Amen.

PM Cao Huy Hoàng