“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ năm sau Chúa Nhật II Thường Niên


Thưa ACE, liệu rằng con người có còn tin vào ơn thánh qua sự che chở phù trì của Thiên Chúa trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Hay nói khác hơn, với những ai mà Chúa yêu thương, tuyển chọn, thì Ngài luôn có những các thế để trao ban ơn thánh của Ngài, khi ra tay bênh đỡ, cứu giúp họ vượt qua trước những hiểm nguy và khó khăn của cuộc sống.

Bài Ðọc I (1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7) khi Gionathan biết cha mình là Saolê đang mưu toan để sát hại người vô tội là Đavit, cậu đã khôn ngoan tìm mọi cách để giúp cho Đavit, bằng cách báo cho Đavit biết ý định của cha mình để đề phòng, đồng thời, cậu cũng dùng lời lẽ rất chân tình để thuyết phục và khuyên nhủ cha mình bỏ đi ý định sai trái đó. Chúng ta sẽ tự hỏi, tại sao Gionathan có thể làm được điều này? “Gionathan con của Saolê rất thương mến Ðavít, nên tiết lộ cho Ðavít rằng: Thân phụ tôi là Saolê tìm kế giết anh đấy. Vì thế, tôi xin anh sáng mai nên thận trọng và tìm nơi kín đáo mà ẩn mình. Tôi sẽ ra đứng gần cha tôi ngoài đồng nơi anh ẩn trốn, tôi sẽ nói chuyện anh với cha tôi, tôi thấy thế nào, rồi sẽ báo cho anh biết”. Nếu đặt chúng ta vào địa vị của Gionathan, thử hỏi, chúng ta sẽ làm gì, khi biết có người sẽ thay cha mình làm vua và người này cũng là người cản đường làm vua của mình trong tương lai…với những suy nghĩ, toan tính hơn thiệt của con người, thì nhiều người sẽ muốn chọn giải pháp loại trừ hay khử trừ đi người mà làm cho mình và những người trong gia đình mình không thể thăng tiến.

Thế nhưng, thật tuyệt vời nơi con người và hành động của Gionathan, đáng làm chúng ta phải kính nể, cảm phục. Một lẽ, vì Gionathan và Đavit là hai người bạn thân thiết, nhưng đàng khác, chính Gionathan cũng biết Đavit là người đã được Chúa tuyển chọn để làm vua thay thế cha mình. Đây không những là tình yêu thương thật tuyệt đẹp đáng được muôn đời ca ngợi giữa hai người bạn. Còn hơn thế nữa, vì chính là sự tôn trọng, kính phục dành cho Đavit là người của Thiên Chúa, người đã được Chúa dùng để giải thoát và cứu dân khỏi quân thù.

Kính thưa ACE, khi suy niệm về con người và hành động của Gionathan, chúng ta được mời gọi để nhìn lại chính cung cách sống của mỗi người chúng ta trước ơn ban quà tặng, hay ơn gọi mà Chúa trao ban tuyển chọn cho mỗi người ACE của chúng ta. Vì tất cả chúng ta là con cái của Thiên Chúa, là những người được Chúa yêu thương, tạo dựng và cứu chuộc. Do đó, khi sống yêu thương, tôn trọng dành cho ACE mình, chính là cách mà chúng ta biểu lộ lòng tôn kính, tri ân với Thiên Chúa là chủ tể của chúng ta.

Tin mừng hôm nay (Mc 3, 7-12) tường thuật cho chúng ta tình yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa được lan tỏa, trao ban cho những người đang đau yếu, bệnh tật. “Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người”. Tín thác vào ơn thánh Chúa, lúc này đây, Chúa cũng đang yêu thương chữa lành con cái của Ngài, khi dùng mỗi người chúng ta như những khí cụ của lòng thương xót Chúa để cứu chữa, để làm vơi bớt đi những đau khổ cho ACE mình, để đem sự bình an và ơn cứu sống của Chúa mọi người.

Lạy Chúa, xin ban ơn thánh Chúa cho chúng con và xin hãy dùng chúng con như những khí cụ của ơn Chúa để tạo nên sự hòa giải, hiệp nhất, yêu thương và chữa lành cho ACE của chúng con. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---