|
|
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
ngày 26 tháng 1
Thánh Timôthê và Thánh Titô, Giám mục
Liền sau lễ kính Thánh Phaolô Tông đồ trở lại, Giáo hội mời gọi chúng ta hướng lòng về hai vị Thánh được gọi là những người con tinh thần ưu tú của Thánh Phaolô, hay nói khác hơn là những người cộng sự rất đắc lực trong sứ vụ rao giảng Tin mừng của Phaolô. Chúng ta sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng, tiểu sử cũng hành trình ơn gọi của hai vị này đều khác nhau, thế nhưng, Chúa lại có cách thức huyền nhiệm để cho hai vị này trở nên như là hai cánh tay đắc lực để cùng cộng tác, chung sức giúp cho thánh Phaolô.
Lược qua tiểu sử của hai vị Thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay: Thánh Timôthê có cha là người Hy Lạp và mẹ Eunice là người Do Thái. Nhưng chính nhờ bà ngoại Lois, là người đầu tiên trở lại Kitô giáo rất đạo đức, thế nên, Timôthê được thánh Phaolô rửa tội khoảng năm 47 và sau đó cùng với ngài trong công cuộc tông đồ. Chính Phaolô cùng với Timôthê là Đấng sáng lập Giáo hội tại Côrintô. Trong suốt 15 năm làm việc chung, Timôthê đã trở nên người bạn trung tín nhất của Phaolô. Còn với Thánh Titô, Ngài là người gốc Hy Lạp, xuất thân từ Antiôkia, mặc dù ban đầu là dân ngoại, sau này được rửa tội và trở nên môn đệ, người bạn thân, hay có thể nói Titô được coi như người hòa giải, người quản đốc, người bạn rất tốt của thánh Phaolô trong các công cuộc truyền giáo.
Đặc biệt hơn, khi suy niệm về Lời Chúa hôm nay, trong bài đọc một từ (2 Tm 1, 1-8) hay đọc trong (Tt 1, 1-5) chúng ta sẽ nhận ra rằng chính Thánh Phaolo đã dành trọn cả tâm huyết của mình để nhắn gởi đến cho hai người con tinh thần, cũng như người cộng sự đắc lực của mình. Điều quan trọng mà Lời Chúa qua chính tay Phaolo viết cho Timôthê và Titô nói lên ơn phúc mà Thiên Chúa đã yêu thương tuyển chọn những người được gọi là tông đồ, tất cả là nhờ vào hồng ân đức tin. Thật vậy, các thánh tông đồ đã nêu gương cho chúng ta là: mỗi khi con người chúng ta nhận ra được chính tình thương của Chúa dành cho mình, nhận ra hồng ân đức tin, thì chúng ta phải sống tâm tình cảm tạ hầu chia sẻ và làm lan tỏa ơn thánh Chúa mà chúng ta đã lãnh nhận cho ACE mình.
Tin mừng hôm nay (Lc 10, 1-9) chúng ta sẽ được xác tín hơn vào ơn kêu gọi làm tông đồ của mỗi người. Trước hết, ơn thánh này được xuất phát từ Thiên Chúa, nhưng qua Chúa Giêsu, Đấng đã trao ban và ủy thác sứ vụ của Ngài cho các môn đệ. “Người bảo các ông rằng: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người”. Thứ đến, sứ vụ của các tông đồ chính là làm theo những gì mà Chúa ủy thác cho, hầu đem lại sự bình an và ơn thánh Chúa cho tha nhân. “Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: Bình an cho nhà này”. Chính vì lẽ đó mà khi sai các môn đệ ra đi, Chúa đã hướng dẫn rất cặn kẽ, cần phải thực hành cụ thể như thế nào. Sau hết, sứ vụ của những người được sai đi hầu gợi giúp và làm cho ACE nhận ra tình yêu thương cũng như ơn thánh Chúa đang hiện diện và đang được trao ban cho những ai biết khiêm tốn để tin nhận. “Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi”.
Thật vậy, qua ơn gọi mà Chúa thương trao cho các môn đệ, giúp cho chúng ta vững tin vào tình Chúa yêu thương dành cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa cũng cho chúng ta nhận ra ơn gọi cao quý của mỗi người, để trong mỗi phận vụ riêng biệt, chúng ta luôn sống trong tâm tình tri ân, hầu quảng đại, tích cực dấn thân để lo cho thiện ích của ACE mình. Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của hai Thánh Timôthê và Titô, xin giúp chúng con luôn hăng say, dấn thân cho công cuộc loan báo Tin mừng tình thương cho ACE. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|