Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Trên thiên đàng cũng vẫn còn kì thị

  1. #1
    zz_yeuchua_zz's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: hải dương
    Bài gởi: 141
    Cám ơn
    436
    Được cám ơn 498 lần trong 121 bài viết

    Smile Trên thiên đàng cũng vẫn còn kì thị

    Một nông phu nghèo, sau khi chết,được lên Thiên Đàng.khi tới trước cổng Thiên Đàng và trong lúc chờ đợi để được đưa vào Thánh Điện của Đấng Tối Cao, ông ngồi bên cạnh một người giàu có.Lát sau Thánh Phẻo ra mở cửa và mời người giàu vào trước.người nông phu nhòm qua kẽ cửa, thấy một cảnh tượng thật tưng bừng như ngày đại hội:
    Các đường phố của thành trì Thiên Chúa cờ quạt rợp trời, đoàn quân nhạc của các Thiên Thần trổi lên những khúc quân nhạc du dương vang dậy cả một vùng trời.Trong khi thánh Phero và người giàu Tiến về hướng Cung Điện của Thiên Chúa thì cả một rừng người đứng hai bên đường hoan hô vang dậy, tạo nên cảnh tưng bừng náo nhiệt hiếm có.
    Sau cuộc đốn tiếp tưng bừng ấy, Thánh Phero lại ra mở cửa và mời người nông phu vào.Mặc dầu ông cũng được tiếp đón niềm nở, nhưng thiếu hẳn cảnh tưng bừng long trọng như cuộc đón tiếp người giàu.Người nông phu thấy vậy thì tủi thân bèn than phiền với Thánh Phê rô:
    _Thân lạy Thánh Cả, suốt đời ở trần gian, người giàu đã được hưởng đủ mọi đặc quyền và sung sướng mà người nghèo như con đây không bao giờ dám mơ ước.tưởng đâu lên tới Nhà Chúa, thì giàu nghèo phải được đãi ngộ tùy theo công phúc mỗi người đã thực hiện ở trền gian, nào ngờ lên đây mới biết, trên Thiên Đàng cũng vẫn còn kì thị giàu nghèo.
    Nghe vậy thánh Phê rô mỉm cười giải thích"
    Không phải vậy đâu con ơi, quả thực ở trên này không hề có chuyện kì thị sang hèn, hay giàu nghèo gì đâu.Mọi người đều được đãi ngộ tùy theo công phúc của họ thực hiện được nơi trần gian.Sở dĩ người giàu vừa rồi được đón tiếp linh đình và long trọng như vậy chỉ vì đây là dịp rất hiếm có.Ở trên này, ngày nào cũng đón tiếp cả ngàn ngàn người nghèo, còn người giàu thì đã lâu lắm rồi, có lẽ cả mấy trăm năm nay mới có được một người lọt vào đây như ngày hôm nay.
    (sưu tầm)
    Chữ ký của zz_yeuchua_zz


    "Ta phải tưởng nhớ đến Chúa như hơi ta thở"....


  2. Có 2 người cám ơn zz_yeuchua_zz vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com