Yêu như Thầy đã yêu
 |
 |
 |
|
Mẹ ơi con lại bệnh rồi , con đau lắm ,con đau lòng và đau cả thân xác ,trái tim con se thắt ,thân thể con rả rời con đau lắm mẹ ơi. Bên con ko một ai cả, chỉ mình con , chỉ mình con thôi , mình con sau những tiếng cười , sau những cuộc vui , những bon chen , những yêu thương , những gian dối của cuộc đời........ Con muốn khóc và muốn trách than ......Mẹ ơi con phải làm gì ? Con sợ hãi và sụp đổ.... Con muốn ôm ai đó khóc. Ôm một người thân hay một người bạn mà người đó luôn sẵn sàng yêu con và đau vì con . Con thèm lắm cảm giác bình yên Mẹ ơi. Một cảm giác bình yên như một đứa trẻ ngủ say trong lòng mẹ.
Xin Mẹ che chở con , nâng đỡ con và đừng bỏ con Mẹ ơi.....
        |
|
|
|
 |
Có 10 người cám ơn Tim vì bài này:
Có 7 người cám ơn quangvu vì bài này:
Có 2 người cám ơn dang xuan vu vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com