GIỐNG NHƯ MỘT NHÀ KINH DOANH KHÔNG BAO GIỜ ĐẦU TƯ HẾT VỐN LIẾNG VÀO MỘT DỰ ÁN.
TA CŨNG VẬY, KHÔNG CHỈ XEM HANH PHÚC THUỘC VỀ DUY NHẤT MỘT LĨNH VỰC. Có một chàng kị sỹ kia lập được nhiều công lớn. Để thưởng cho những chiến công đó của chàng nhà vua hứa ban cho chàng một mảnh đất bằng với tài phi ngựa của chàng. chàng ta liền nhảy lên lưng ngựa và cố gắng phi thật xa, chàng quên ăn, quên ngủ mà cố gắng thúc ngựa mong sao ngựa chạy thật nhanh, thật xa. đến lúc chàng cảm thấy một mảnh đất khá rộng hiện ra thì cũng là lúc ngựa và chàng đều gục ngã. Chàng mới suy ghĩ :" Hà cớ gì ta phải tìm lấy mảnh đất thật rộng lớn để rồi khi chết đi cũng chỉ cần một mảnh đất nhỏ để chôn thân."
Tâm trạng của chàng kỵ sỹ kia cũng giống tâm trạng của nhiều người trong chúng ta phải không? Chúng ta cứ mải lo vùi đầu vào công việc mong sao kiếm được thật nhiều tiền. Chúng ta bỏ qua cả sức khoẻ, gia đình, bạn bè, những giá trị của cuộc sốngvà cả những giây phút ấm áp, hạnh phúc bên người thân. cuộc sống của chúng ta cũng có rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Chúng ta cũng cần có công việc để làm, để kiếm tiền lo cho cuộc sống, nuôi bản thân và gia đình, nhưng ngoài công việc ra chúng ta cũng cần có gia đình, bạn bè và trong đó còn có cả những giá trị tinh thần nữa phải không các bạn. Đừng ngần ngại tìm những khoảnh khắc đáng nhớ sau những giờ làm việc căng thẳng bên mọi người và chính Chúa. Chính những khoảnh khắc đáng nhớ đó sẽ làm cho cuộc sống của bạn thêm phần thú vị và ý nghĩa. và khi đó bạn sẽ tìm thấy nhiều điều an vui trong cuộc sống.