Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Vài dòng suy nghĩ

  1. #1
    babydragon2305
    Khách viếng
    babydragon2305's Avatar

    Wink Vài dòng suy nghĩ

    Bạn có kẻ thù hay giận một ai đó ư ?
    Hãy thứ tha cho người ta vì chính lúc thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.
    Kẻ thù ngươi đói hãy cho nó ăn, nó khát hãy cho nó uống, làm thế như ngươi đã chất than hồng lên đầu nó, chớ để sự dữ thắng được ngưoi, nhưng hãy lấy lành mà thắng dữ (Rm.12,20-22)
    Bạn cần sự công bằng ư?
    Tại sao chúng ta lại cần sự công bằng, chúng ta làm cho người khác để mong người đáp lại giống vậy sao. Lúc đó là bạn đã nhắm đến phần thưởng chóng hư mất ở đời này, tại sao ta không lên thêm 1 bậc nữa của công bằng, cụ thể là làm cho người khác mà không mong đền đáp, nếu có thì cũng tốt thôi.
    Bạn có cho rằng tất cả mọi việc bạn làm điều tốt cả ?
    Điều đó có thể là tốt với người này nhưng lại là xấu với người khác.
    Hãy nhớ rằng:

    Trong xác thịt tôi chẳng có gì lành cư ngụ, muốn thì vừa tầm cho tôi, mà làm ra sự thiện thì không! Sự lành tôi muốn tôi không làm, còn sự dữ tôi không muốn tôi lại cứ làm (Rm.7,18-19)

    Ai tưởng mình đứng vững, hãy coi chừng kẻo té (1Cr.10,12)
    Bạn nói "iu" người khác sao?
    Hãy nhớ rằng:
    Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người liều mạng sống hy sinh vì bạn hữu của mình (Ga.15,13)

    Đừng ai yêu bằng đầu lưỡi nhưng bằng việc làm thực sự (1Ga.3,18)
    Bạn trông chờ một người làm điều gì đó cho mình mà không được như ý sao ?
    Vì đối với người đấy thì việc đó không quan trọng.
    Hãy nhớ rằng: không có việc gì là quan trọng, chỉ là bạn sắp xếp việc đó làm trước hay làm sau mà thôi.
    Có bao giờ khi bạn thức dậy tự hỏi: "hôm nay mình phải làm gì" chưa?
    Hãy làm điều đó để cho mỗi ngày trôi qua không vô ích.
    Hãy nhớ rằng:
    Được phép làm mọi sự nhưng không phải mọi sự đều có ích, đừng để sự gì vô ích lạm phép trên thân thể mình (1Cr.6,12)

    Đường hẹp dẫn đến sự sống, có ích kẻ vào, còn đường rộng dẫn đến sự chết, lại lắm kẻ vào (Mt.7,13-14)
    Bạn là người theo đạo ư ?
    Vậy thì có bao giờ trong 1 ngày dài tới 24h thì bạn giành cho Chúa được 30 phút chưa.
    Có bao giờ chỉ đơn giản là bạn có đủ dũng cảm để làm dấu trước mặt mọi người ở quán ăn chưa !!!

    hj`, mog làm wen với mọi ng` nha

  2. Có 2 người cám ơn babydragon2305 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com