Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Nhắm mắt lại để .... ?!?

  1. #1
    nu_angel's Avatar

    Tuổi: 28
    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Thiên Đường Huế
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 452
    Cám ơn
    15,068
    Được cám ơn 1,953 lần trong 387 bài viết

    Default Nhắm mắt lại để .... ?!?

    ......Là nhắm lại để ngăn cho nc mắt không rơi.......
    ......Là nhắm lại để ngăn cho ng khác không thể nhìn thấy cảm súc của mình......
    ......Là nhắm lại để ngăn cho mình không còn thấy những gì có thể làm tổn thương mình nữa......


    ......Có đôi lúc.......!
    ......Có đôi lúc thấy mình thật yếu đuối trong tất cả mọi chuyện.....
    .....Có đôi lúc lại ngồi nghĩ vẩn vơ, rồi đột nhiên cười to như 1 đứa không bình thường......
    ......Có đôi lúc lại tự nhiên khóc oà như 1 đứa con nít vì cảm thấy lòng đau buốt kinh khủng......
    ......Có đôi lúc mở Y!M lên mà không chat voi bất kì ai, chỉ ngồi đó nhìn những đốm vàng lững lờ onl trước mắt và tự nhủ với lòng rằng " ng đó cũng đang ở đấy" - đang onl và ngồi đối diện mình, chỉ bấy nhiêu đó là qá đủ......
    ......Có đôi lúc trống rỗng đến cực độ, chỉ có 1 ý nghĩ là thôi BUÔNG TAY đi......Hãy BUÔNG TAY để ng đó còn có niềm vui cho riêng họ, không cần phải bận tâm về mình nữa......
    ......Có đôi lúc rụt rè bên cái mobile chỉ để 1 việc là muốn nghe giọng của ng đó lắm, muốn lắm nhưng khi ng đó bắt máy thì lại lặng câm. Chỉ 2 tiếng Alô của ng đó có thể làm mình vui đến vậy sao?..
    . .....Có đôi lúc rất muốn được iêu thương nhưng cứ nghĩ đến những ng khác bên cạnh ng đó thì thấy mình thật nhỏ bé qá......
    ......Có đôi lúc tìm mọi cách để có 1 chỗ đứng trong tim người đó nhưng có vẻ như là không thể......
    ......Có đôi lúc như muốn nghẹt thở, choáng ngợp trước những chuyện không đâu xảy đến, trước sự hỗn tạp của cuộc sống đang sảy ra sung qanh mình......


    ......Và Có đôi lúc.......
    ......chỉ còn lại 1 mình...........
    ...... Thôi thì cứ nhắm mắt đi.......
    .......nhắm lại đi để không còn gì làm ta buồn nữa...... .
    .......không còn gì làm ta khóc nức nở nữa......... .
    .......và không còn ai có thể đoán được ta đang nghĩ gì vì thật sự đã qá mệt mỏi và muốn ngã qụy......

    .......Vì sao..........
    .......Vì sao mình luôn để mái che gần hết 1 nửa khuôn mặt của mình, đặc biệt là đôi mắt?.......
    .......Vì sao có đôi lúc chụp ảnk không bao h mình cười, chỉ mỉm nhẹ? ............


    . ..........Vì có lẽ............. .
    .......mắt đã khép rồi và nc mắt cũng đã rơi qá nhìêu.......
    .......còn ai muốn byk cảm súc của mình nữa không?......... .
    ......còn ai muốn làm tổn thương mình như người đó nữa không?........


    .............Nhắm mắt - xóa tan hết mọi qá khứ, rũ bỏ hết mọi chuyện để không còn ai có thể byk mình đang nghĩ gì nữa- để không còn đau xé cả lòng........
    .......vì đã lỡ iêu và sẽ mãi iêu người đó..........
    .................nhắm mắt lại để.............

    http://www.4teen.vn/forum/showthread.php?p=157420

    Chữ ký của nu_angel
    Hôm nay trên bước đường dài,
    Có Ngài sánh bước, có Ngài dẫn đưa
    Lòng ta yên vững say sưa
    Gian lao chẳng quản, gió mưa chẳng sờn

    .:† GOD LOVES ME †:.


  2. Có 11 người cám ơn nu_angel vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com