ANH EM HÃY RA SỨC VÀO QUA CỬA HẸP, VÌ TA NÓI CHO ANH EM HAY, CÓ NHIỀU NGƯỜI MUỐN VÀO SONG KHÔNG ĐƯỢC VÀO… Dân do thái là một dân tộc cứng lòng tin, họ thường ỷ thế là con mình là con cháu Apraham, dân riêng của Thiên Chúa nên thế nào cũng dược vào nước trời. đã bao lần Chúa mạc khải và chỉ dẫn họ nhưng họ không nghe vì luôn cho mình là dân riêng. Họ đã lầm, muốn vào nước trời còn phải phấn đấu. Chúa đã đến giữ họ, dạy họ mà họ không chớp lấy cơ hội thuận tiện. sau này họ phải hối hận đứng ngoài và nhìn các dân tộc khác vào nước trời, họ phải hối tiết, nhưng đã muộn. Cửa rông thênh thang thì quá dễ dàng bước qua. Muốn vào nước trời thì phải phấn đấu không như của rộng khôn dễ dàng vào được khi không tốn một sức lực nào. Bước qua của hẹp thì đầy vất vả và gian trân, đòi hỏi nhiều điều và khó khăn. Vâng lời Chúa dạy chúng ta cùng nhau phấn đấu, cùng nỗ lực để vào dự tiệc nước trời.