Biết rằng đi tu là khổ đấy, nhưng chẳng lẽ theo Chúa chỉ để tìm thảnh thơi, vì trốn tránh ngoài đời thôi sao? Vô lý đúng không, nếu với những người có chí hướng muốn dâng mình cho Chúa thật sự, thì họ sẽ phản bác lối suy nghĩ này rất tích cực đó. Với e, e muốn theo Chúa là vì muốn đc là người yêu của Chúa, muốn đc ký kết với Ngài một giao ước muôn đời, đc sống trong nhà và phụng sự Ngài suốt cả cuộc đời,..."Hạnh phúc cho tôi khi người yêu chính là Thiên Chúa". Đúng, rất hạnh phúc, cảm giác đc dâng hiến cho Chúa thật là sung sướng, không gì ngoài đời có thể cho ta đc cái hạnh phúc như vậy...E thì nghĩ vậy đó! E phó thác ơn gọi mình trong tay Mẹ Maria và Chúa Quan Phòng, để các Ngài giúp e. Nhưng nói tóm lại là, ơn gọi là một điều gì đó, rất thiêng liêng, cao cả, không thể nói hết đc. Những ai đang sống trong tâm trạng đc kêu gọi thì có lẽ sẽ hiểu đc những gì e đã chia sẻ...!!!