MÌNH CŨNG ĐANG BĂN KHOĂN, KHÔNG BIẾT CÓ NÊN ĐI TU HAY KO NỮA
MÌNH THẬT SỰ RẤT THÍCH ĐỜI TU, NHƯNG SỢ MINH ĐI KO NÔI, VÌ TÍNH TÌNH CỦA MÌNH KO HOP ĐỜI TU
MÌNH CŨNG ĐANG BĂN KHOĂN, KHÔNG BIẾT CÓ NÊN ĐI TU HAY KO NỮA
MÌNH THẬT SỰ RẤT THÍCH ĐỜI TU, NHƯNG SỢ MINH ĐI KO NÔI, VÌ TÍNH TÌNH CỦA MÌNH KO HOP ĐỜI TU
bạn thân mến, đừng lo vác Thánh Giá của mình không nổi, vì Chúa cũng đã từng nói: " ơn Ta đủ cho con...", với bậc sống nào Ngài cũng luôn nâng đỡ và chúc lành cho bạn và cho mỗi người chúng ta cả, chúc bạn vui trong ơn gọi và lựa chọn của mình, bạn nhé!!!!!
MÌNH CŨNG ĐANG BĂN KHOĂN, KHÔNG BIẾT CÓ NÊN ĐI TU HAY KO NỮA
MÌNH THẬT SỰ RẤT THÍCH ĐỜI TU, NHƯNG SỢ MINH ĐI KO NÔI, VÌ TÍNH TÌNH CỦA MÌNH KO HOP ĐỜI TU
Cứ đến mà xem đi bạn! Đi tu, về hình thức, thì cũng giống như "đo ni đóng giày" vậy á! Có "ướm" thử thì mới biết được. Nếu bạn lập gia đình chẳng hạn, thì Ti nghĩ là, quy trình cũng tương tự thế thôi. Phải cầu nguyên, tìm hiểu, suy nghĩ, dấn thân...rồi sẽ rõ! Hy vọng năm mới bạn sẽ có ý hướng mới cho ơn gọi của mình nhé!
MÌNH CŨNG ĐANG BĂN KHOĂN, KHÔNG BIẾT CÓ NÊN ĐI TU HAY KO NỮA
MÌNH THẬT SỰ RẤT THÍCH ĐỜI TU, NHƯNG SỢ MINH ĐI KO NÔI, VÌ TÍNH TÌNH CỦA MÌNH KO HOP ĐỜI TU
Bạn ơi, đừng bi quan như vậy nữa nhé! Mình nhận thấy: một khi bạn đã quyết định điều gì, mình tin bạn sẽ làm được. Hãy tự tin lên nào.
Phúc cho ai sốt sắng khát khao sự thánh thiện, vì họ sẽ được toại nguyện. ( Thánh Vincent Pallotti)
E cũng có suy nghĩ giống chị jaychouloveme vậy đó! E thích tu lắm, thích lắm lắm luôn, nhưng lại sợ đi khong đc, vì tính tình e thì lu xu bu lắm, lúc thì hiền, lúc thì hung..còn làm việc thì hăng đó, nhưng có nhiều việc làm nữa chừng rồi bỏ. Lo lắm!
Cho Nghĩa Già chia sẻ với các bạn nhỏ đôi điều về chuyện này nghe!
Mình có 2 cô con gái, và dĩ nhiên mình rất thích hai đứa nhỏ trở thành hai "bà sơ" lắm! Nhưng mà, đến giờ thì mình biết chắc là cả hai đứa, chẳng đứa nào sẽ đi tu!
Mình có một cô em vợ, cô ấy năm nay đã 45, là một "bà sơ" dòng Phan Sinh! Hồi bắt đầu đi tìm hiểu cho đến khi vào nhà tập, cô ấy luôn bị ba của mình, tức là nhạc phụ của Nghĩa Già đó, chống đối một cách quyết liệt. không phải ông chống lại các bà sơ hay các hội dòng... nhưng, ông sợ... con gái mình khổ! Có nghĩa là, ông đã nhìn xa trông rộng, thấm hiểu lẽ đời... Nhưng, ơn Chúa! Cô ấy vẫn tiếp tục đi trong Ơn Gọi của mình cho đến giờ! (Và dù mình chỉ là ông anh rể, nhưng mình vẫn được hãnh diện lây nhờ trong nhà có "bà sơ" ấy!)
Sau này, khi có nhiều quan hệ, trò chuyện, chia sẻ với một số các Sơ, Thầy... mà Nghĩa Già hân hạnh được quen biết, và qua nhận định của mình... Nghĩa Già đoan chắc với các bạn MỘT điều : Khi chọn con đường tu hành, dấn thân vào đời tu, các bạn sẽ khổ, khổ lắm! Cuộc đời bên ngoài, dù các bạn có lập gia đình hay không, thì cũng có những nỗi khổ của cuộc đời. Nhưng khi bước vào cuộc sống dâng hiến, các bạn sẽ gặp nhiều nỗi khổ, khổ thân, khổ trí mà nếu không có Ơn Gọi một cách mãnh liệt và bản lĩnh một cách phi thường... các bạn sẽ... rớt!
Vì sao? Quy luật của cuộc sống thôi! Quy luật bù trừ, được cái này sẽ mất cái kia! Không ai có được tất cả những điều tốt lành và cũng không ai chỉ nhận được điều không may!
Thế nhưng, theo Nghĩa Già, đời sống tu là một đời sống dâng hiến tất cả, hy sinh tất cả, không được quyền chọn lựa điều tốt lành, điều may mắn về mình, sẽ phải nhường tất cả những điều ấy cho chính những con người mà các bạn tuyên hứa phục vụ!
Nên đúng thôi! Nếu thật sự các bạn có ý định dâng hiến đời mình cho Chúa và cho tha nhân, các bạn cứ tiếp tục tiến bước trong Ơn Gọi mà các bạn có được, các bạn cứ kiên tâm cầu nguyện... Một khi Chúa đã chọn thì không có sức mạnh nào cản ngăn được ý định của Người!
Các bạn cứ lo nghĩ, sức lực mình thế này, tính tình mình thế kia, hoàn cảnh mình chưa thuận lợi...v.v... Nhưng, khi Chúa đã chấp nhận và chọn các bạn làm Khí Cụ Phục Vụ dân Người thì tất cả những điều đó, Người sẽ có cách an bài, vậy thôi!
Chúc các bạn sẽ đạt được ước nguyện của mình bằng lời chúc của... Nghĩa Già!