Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: NGÀY CỦA CHÚA

Threaded View

  1. #1
    josthanh's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bình Dương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 38
    Cám ơn
    33
    Được cám ơn 222 lần trong 37 bài viết

    Default NGÀY CỦA CHÚA

    Ai cũng biết ngày Chúa Nhật hằng tuần được coi là ngày của Chúa, bên Do Thái thì họ xem ngày Sabat là ngày của Chúa ( sau khi Chúa chết và sống lại đúng ngày Chúa Nhật thì mới đổi từ ngày thứ bảy sang ngày Chủ Nhật là ngày dành cho Chúa ).

    Trong đời sống của con người hiện nay, bận rộn với nhiều công việc của xã hội. Họ đã dần quên đi luật lệ tuân giữ ngày của Chúa ( theo điều răn thứ 3 ), họ mải kiếm đồng tiền và để kiếm được nhiều tiền thì họ phải làm thêm giờ, và làm thêm những ngày nghỉ cuối tuần và dần dần họ làm việc luôn vào ngày Chúa Nhật. Họ đã quên đi những gì mà ông bà của họ dạy khi theo đạo Công Giáo, họ đã cướp luôn ngày của Chúa để lo kiếm đồng tiền.

    Có 1 câu chuyện sau đây do 1 nhà truyền giáo người Trung Hoa kể:
    Một người đi chợ mang theo 7 đồng xu, lúc nhìn thấy 1 người ăn xin. Ông động lòng thương và cho người ăn xin 6 đồng, chỉ để lại 1 đồng mà thôi, nhưng thay vì cám ơn, người ăn xin lại bám theo và cướp nốt đồng xu cuối cùng. Quả thật anh ta là một người xấu xa.

    Qua câu chuyện trên chắc nhiều người cũng đã nhận ra người đã cho người ăn xin 6 đồng xu là ai rồi, đó chính là Thiên Chúa. Còn hình ảnh người ăn xin lại chính chúng ta, 1 con người không biết xấu hổ, khi đã được Chúa dành 6 ngày trong tuần để bận rộn với công việc và gia đình, bạn bè và chỉ dành 1 ngày cuối tuần để con cái Người tôn thờ Người, Chúa chỉ cần đúng 1 tiếng để cho mọi người tham dự Thánh lễ, nhưng nhiều người tham lam đã cướp đi 1 tiếng đó để vui chơi hay đi shopping, đi lễ thì đi muộn, về thì muốn về sớm ( ăn cắp giờ của Chúa ). Thật, Chúa chẳng được gì cả mà lại bị chính con cái mình ăn bớt thời giờ của Ngài để đi làm cái khác.

    Đừng để đồng tiền hay những thú vui của trần gian làm bạn phải bỏ Chúa, đừng cướp ngày của Chúa vì đó là hành động của ma quỷ. Tại sao chúng ta lại phải cướp ngày của Chúa trong khi đó chúng ta luôn tự xưng mình là KiTo Hữu.
    Chữ ký của josthanh

    Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em ( Ga 15,16a )

  2. Có 12 người cám ơn josthanh vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com